Hậu vệ Phan Tuấn Tài: Từ thủ khoa đại học tới “nỗi ác mộng” của người Thái

Hậu vệ Phan Tuấn Tài: Từ thủ khoa đại học tới “nỗi ác mộng” của người Thái

Ngay ở giây thứ 17 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thuộc khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng C vòng bảng giải U23 châu Á 2022, Phan Tuấn Tài khiến các CĐV còn chưa ngồi ấm chỗ trên khán đài sững người khi tung ra cú sút xa uy lực, bật người hậu vệ phối phương vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Phan Tuấn Tài liên tục khiến người Thái ôm hận

Bàn thắng tuyệt vời đó làm đảo lộn mọi dự đoán, khi U23 Việt Nam nhập cuộc với đội hình rách tơi tả khi Nguyễn Thanh Bình bị sốt cao và nhiều vị trí bị rối loạn tiêu hóa.

Hậu vệ Phan Tuấn Tài: Từ thủ khoa đại học tới "nỗi ác mộng" của người Thái - Ảnh 1.

Phan Tuấn Tài (giữa) sớm tạo cảm hứng cho U23 Việt Nam ở trận tái đấu U23 Thái Lan. Ảnh: Thanh Niên.

Bước sang hiệp 2, khi tỷ số là 1-1, Phan Tuấn Tài tiếp tục khiến người Thái phải nhớ tới mình khi thực hiện một pha kiến tạo đẳng cấp, thể hiện nhãn quan tuyệt vời để Nguyễn Văn Tùng vô-lê trái phá trong vòng 16m50, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Còn nhớ ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31, Phan Tuấn Tài cũng tạo ra một khoảng khắc khó quên khi thực hiện đường tạt bóng như đặt để Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu đánh sập giấc mơ vàng của U23 Thái Lan. Trước đó nữa, ở trận chung kết gặp U23 Thái Lan tại giải U23 Đông Nam Á 2022, Phan Tuấn Tài dù chỉ được goi bổ sung nhưng đã chơi tốt, góp phần giúp U23 Việt Nam đánh bại đối thủ, qua đó đăng quang một cách thuyết phục.

Rõ ràng, cái duyên trước người Thái của Phan Tuấn Tài là có thật. Khi chàng hậu vệ thuộc biên chế CLB Viettel và đang chơi cho CLB Đắk Lắk theo dạng cho mượn đã chơi cực kỳ chắc chắn ở hành lang trái, trước khi có những pha xử lý táo bạo khi lên tham gia tấn công…

Hậu vệ Phan Tuấn Tài: Từ thủ khoa đại học tới "nỗi ác mộng" của người Thái - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước U23 Thái Lan. Ảnh: Thanh Niên.

Phan Tuấn Tài – chàng thủ khoa đại học

Phan Tuấn Tài sinh năm 2001, quê ở Đắk Lắk. Trong làng bóng đá, chàng cầu thủ này được xem như là phát hiện mới của HLV Park Hang-seo và giờ là HLV Gong Oh-kyun. Không chỉ gây ấn tượng với lối tư duy chơi bóng hiện đại, Phan Tuấn Tài còn rất được lòng dân mạng với vẻ đẹp trai, chuẩn nam thần. Chàng cầu thủ cao 1m76 và thuận chân trái này còn sở hữu gương mặt thư sinh, hiền lành, nụ cười dễ gần. Đặc biệt là sống mũi cao tạo nên góc nghiêng thần thánh khiến hội thích ngắm trai đẹp phải trầm trồ.

Hậu vệ Phan Tuấn Tài: Từ thủ khoa đại học tới "nỗi ác mộng" của người Thái - Ảnh 3.

Góc nghiêng thần thánh của chàng cầu thủ điển trai này.

Vị trí hậu vệ trái cùng với phong cách thi đấu lăn xả và chiều cao nổi bật cũng là lý do mà Tuấn Tài được gọi là “Đoàn Văn Hậu 2.0”.

Ngoài đá bóng hay cùng ngoại hình điển trai, thư sinh, Phan Tuấn Tài còn sở hữu thành tích học tập vô cùng đáng nể. Phan Tuấn Tài là Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020, hiện tại là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, đồng thời thuộc biên chế CLB Viettel và thi đấu cho CLB Đắk Lắk theo dạng cho mượn.

Hậu vệ Phan Tuấn Tài: Từ thủ khoa đại học tới "nỗi ác mộng" của người Thái - Ảnh 4.

Không chỉ chơi bóng giỏi, đẹp trai, Tuấn Tài còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi thành tích học tập của mình.

Cho tới nay, Phan Tuấn Tài còn luôn cân bằng giữa việc học hành và niềm đam mê đá bóng. Chính vì thế anh chàng còn được người hâm mộ gọi với biệt danh “học bá” của đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngoài việc học và thi đấu, Phan Tuấn Tài cũng tham gia phụ giúp gia đình bằng bán hàng online trên mạng. Anh chủ yếu bán sản phẩm nhà làm như hạt tiêu, mật ong, cà phê… Trên Facebook cá nhân, Tuấn Tài thường đăng tải bài viết quảng cáo bán nông sản phụ giúp gia đình. Phan Tuấn Tài bật mí: “Trước đây, em bán để phụ giúp gia đình. Em thường trêu là chị em là nên chia phần trăm cho em”.

Rate this post