Hai giám khảo X-Factor hạ nhục thí sinh bị tố đạo đức giả

Hai giám khảo X-Factor hạ nhục thí sinh bị tố đạo đức giả

Vợ chồng ca sĩ Natalia Kills và Willy Moon, giám khảo X-Factor New Zealand, bị đuổi khỏi chương trình vì đã lăng mạ thí sinh trên sóng truyền hình, bị quốc tế tố ngược lại là những kẻ đạo đức giả.

Cách đây 2 ngày, vợ chồng ca sĩ Natalia Kills và Willy Moon bị hãng sản xuất chương trình X-Factor ở New Zealand sa thải, 24 giờ sau khi họ dùng những lời lẽ xúc phạm với thí sinh trên chương trình phát sóng trực tiếp tối 15.3 (theo giờ địa phương).

Hai giam khao X-Factor ha nhuc thi sinh bi to dao duc gia-hinh-anh-1

Hai giám khảo X-Factor hạ nhục thí sinh bị tố đạo đức giả

Theo đó, nam thí sinh Joe Irvine đã tham gia thi với ca khúc “Cry Me A River”. Sau khi Joe kết thúc phần biểu diễn của mình, thay vì nhận xét về tài năng (như mọi lần), nữ giám khảo Natalia Kills lại tuôn một tràng những lời lẽ xúc phạm vì cho rằng nam thí sinh cố tình bắt chước phong cách ăn mặc cũng như mái tóc chảy ngược của chồng cô, Willy Moon.

Lời nhận xét của Natalia Kills thậm chí cũng khiến giám khảo Stan Walker, người ngồi kế cô bị bất ngờ: “Thưa quý vị, tôi xin được nói ra một điều mà ai cũng có thể thấy, ở đây chúng ta đang có một kẻ nhái bén. Là một nghệ sĩ tôn trọng sáng tạo nghệ thuật, tôi cảm thấy thật kinh tởm khi anh dám ăn cắp phong cách của chồng tôi. Từ mái tóc đến trang phục, cậu không hề có chút giá trị hay biết tôn trọng tính nguyên bản hay sao?”, Natalia bức xúc lăng mạ Joe trước mặt khán giả.

“Không phải chị bắt chước Cleopatra sao?”, câu nói yếu ớt của Joe nhanh chóng chìm trong tràng đạn nả liên thanh tới của Natalia:“Anh đúng là một trò cười. Dở tệ và đáng kinh tởm, cá nhân tôi thấy màn biểu diễn này quá tệ hại về mặt nghệ thuật. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phải ngồi đây với anh, thậm chí đưa ra ý kiến để đánh giá về anh”.

Hai giam khao X-Factor ha nhuc thi sinh bi to dao duc gia-hinh-anh-2

 Natalia Kills bị tố copy phong cách của Nữ hoàng Cleopatra


Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế hiện đang lên tiếng chỉ trích nữ giám khảo Natalia Kills vì cho rằng cô hoàn toàn sai và không có quyền gọi người khác là ăn cắp phong cách của chồng cô, trong khi bản thân cô lại đang copy nữ hoàng Cleopatra.

“Cô ta thật nực cười, không lẽ chỉ có chồng cô được quyền mặc áo vest và chải tóc ngược trong khi chúng tôi thì không ư?”, một bình luận trên Youtube.

“Bộ mặc áo vest cũng phải đi đăng ký bản quyền?”, một bình luận được nhiều người thích khác trên Facebook.

“Tôi không hiểu sao chúng ta lại phải coi trọng những gì cô ta nói. Cô ta không hề nổi tiếng và chúng ta không hề biết cô ta là ai?”, một người khác bức xúc viết trên Twitter.

“Anh copy chồng tôi từ mái tóc đến trang phục, LOL đó là phong cách của tất cả đàn ông hiện nay. Cô ta là đồ cặn bã khi nghĩ mình trên người khác”, Javier Xena, một Youtuber bình luận.

Hai giam khao X-Factor ha nhuc thi sinh bi to dao duc gia-hinh-anh-3

Chàng thí sinh tội nghiệp Joe Irvine

Khi nữ ca sĩ còn chưa dứt lời, cô bị khán giả trường quay la ó dữ dội. Nhưng tiếp lời vợ, giám khảo Willy Moon tiếp tục tăng 2: “Trông cậu thật rẻ bạc và giống sát nhân Norman Bates (kẻ tâm thần của phim Psycho) trong bộ đồ của mẹ anh ta. Và tôi thấy cậu như chuẩn bị khâu da mặt ai đó vào mặt anh rồi giết tất cả khán giả ở đây”.

Được chồng ủng hộ, Natalie tiếp tục lấn tới: “Quá kinh tởm. Anh làm tôi phát ốm cả người. Anh không có cá tính riêng. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phải ở đây”. Joe đáp lại: “Tôi nghĩ là tôi trông rất ổn”. Không chịu thua, Natalie nói ngay: “Anh trông rất ổn vì anh bắt chước chồng tôi”, mặc cho thực tế, chính người dẫn chương trình cũng đang mặc vest và chải tóc ngược như Willy Moon.

Willy Moon cũng bị fan âm nhạc lên tiếng vạch mặt đạo đức giả như vợ anh do bản thân anh cũng được cho đã đạo nhạc của những ca sĩ khác và sử dụng chúng trong quá trình sáng tác cũng như những màn vũ đạo của anh trên sân khấu và video.

Ví dụ điển hình nhất chính là giữa bài “Yeah Yeah” đăng tải lên Youtube năm 2012, được tố là đạo ý tưởng màn vũ đạo và dàn dựng sân khấu toàn gương phản chiếu như bài “Prisencolinensinainciusol (1972)” của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ý – Adriano Celentano, năm nay đã 77 tuổi.

Ca khúc Yeah Yeah năm 2012 của Willy Moon

Còn đây là ca khúc Prisencolinensinainciusol (1972)” của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ý – Adriano Celentano:

Chưa hết, bài hát “I Wanna Be Your Man – Anh muốn là người đàn ông của em (2011)” của Willy Moon cũng được cho là đạo nhạc từ bài “Not fade away (1957)” của cố nam ca sĩ Charles Hardin Holley (1936 – 1959), hay còn được biết qua nghệ danh là Buddy Holly, một trong những cá nhân tiêu biểu có công khai sinh ra nhạc rock n roll.

Willy Moon nhảy như khỉ trong MV I Wanna Be Your Man (2011)

Ca khúc “Not fade away (1957)” của Buddy Holly mà Willy Moon đạo lại

Trước đó, 2 danh ca Robin Thicke và Pharrell Williams đã bị tòa án Mỹ tuyên án bồi thường 7,4 triệu USD (~ 150 tỷ đồng) vì đã đạo một phần lời ca khúc hit ‘Blurred Lines’ từ bản nhạc ăn khách Got to Give it Up (1977) của cố nhạc sĩ Marvin Gaye.

Tuy vậy, nhưng phía đại diện của Natalia Kills và Willy Moon vừa lên tiếng khẳng định: “Natalia không hối tiếc điều đã xảy ra. Cô ấy luôn bảo vệ những gì bản thân đã nói”. Theo đó, cả hai vợ chồng đã đóng gói hành lý và rời khỏi New Zealand để sang Mỹ vào lúc nửa đêm ngày 17.3 vừa qua, theo tờ Sydney Morning Herald đưa tin.

Bảo Toàn

Rate this post