Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!

Nếu bạn đang ở Hà Nội, hay thử tan làm về nhà thật sớm, rồi lang thang qua những nẻo đường của thành phố này!

Ngày bắt đầu: Số ngày: 1 Tổng chi phí: 50,000đ

Một ngày tan ca sớm, và mình chẳng muốn về nhà sớm trong 1 tối mùa Thu.

Hóa ra lâu rồi chẳng đi đâu, lâu rồi chẳng chụp gì thú vị, vậy là lại đi. Đi vào lòng cái thành phố bé tẹo này!

Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!Giật mình với phố Phùng Hưng vắng vẻ ngày nào giờ đã đổi khác nhiều.

Đường Phùng Hưng ngày xưa khác lắm, ít người lui tới, có chăng là qua Phùng Hưng để tiện rẽ Hàng Vải làm cốc nước mía trân châu. 

Giờ thì phố đã bao la là hàng quán, đèn lông treo lung linh.

Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!Vấn còn hình ảnh mấy người lao động sống ven đường tàu làm việc từ sáng tới đêm khuya như ngày xưa.Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!Vẫn thấy hình ảnh người dân ra đường tàu trước cửa nhà rửa bát.Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!Rồi thì người nọ vội vàng với công việc riêng.Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!Ở khu này, ta dễ thấy hình ảnh của những chiếc xe đạp thồ hơn cả. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm! Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm! Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!

Kể ra trong thành phố lại có đường tàu cũng thú vị.

Đi loanh quanh Hà Nội 1 mình, nếu không gặp tắc đường thì cũng bình yên mà.

Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!Thi thoảng bạn sẽ bắt gặp 1 chuyến tàu lăn bánh đi qua giữ lòng thành phố.Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm!Và cũng gặp những người giống như bạn, 1 mình lang thang chụp những thứ nhỏ xinh.

Rate this post