Diễn viên Lê Văn Anh: Từ thi sĩ đến nhạc sĩ 7X

Bên cạnh các nữ diễn viên Đan Lê, Thanh Vân, Hồng Kim Hạnh – vai 3 ca sĩ trẻ, đẹp trong phim Em muốn làm người nổi tiếng, (HODAFILM sản xuất), vừa chiếu tại các rạp dịp Tết Mậu Tý, nam diễn viên Lê Văn Anh vào vai một chàng nhạc sĩ chững chạc và trầm lặng.

“Con nhà nhạc viện”

Bắt đầu làm quen với thế giới phim ảnh từ vai cậu sinh viên trẻ có chiếc răng khểnh hay đàn ghi ta, hát bài When you say nothing at all trong phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, gương mặt thư sinh đẹp trai của Lê Văn Anh đã được các đạo diễn “ngắm” đến.

Diễn viên Lê Văn Anh vai nhạc sĩ Huy trong phim
“Em muốn làm người nổi tiếng”

Khi đạo diễn Trần Mỹ Hà lo lắng đi tìm người đóng vai Hàn Mặc Tử cho bộ phim đang tâm huyết thực hiện, ông may mắn được nữ diễn viên Ngọc Hiệp “mách nước” về  chàng diễn viên mới toanh đang học nhạc ở Hà Nội. Lê Văn Anh, sinh năm 1984, cao 1,74m, quê thành phố Vinh, Nghệ An, là sinh viên của Khoa

Piano Nhạc viện Hà Nội. Văn Anh kể, đầu tiên anh nghĩ mình được mời tham gia đóng phim là một câu chuyện vui. Không ngờ từ phim Phía trước là bầu trời, Tình biển, Hàn Mặc Tử và gần đây là phim Em muốn làm người nổi tiếng, anh chợt nhận ra, thế giới điện ảnh đang “bén duyên” với mình. Bởi vậy, thỉnh thoảng nghề phim đã làm xáo trộn cuộc sống bình thường của một sinh viên.

Đi đóng phim, Văn Anh  phải “nợ” thầy cô các môn học ở trường; chẳng giống ai, khi vừa dứt cảnh vai diễn, chàng trai đã lo “chạy vắt giò lên cổ”, lo học bù đầu mới mong đuổi kịp chương trình. Nhưng được một điều an ủi, Văn Anh cho rằng từ lúc gắn bó với bộ môn nghệ thuật này, cuộc sống của anh phong phú hơn và mối quan hệ bạn bè khắp mọi miền đất nước cũng rộng mở.

Làm nhà thơ rồi làm nhạc sĩ

Có mặt cùng đoàn phim Em muốn làm người nổi tiếng tại buổi chiếu ra mắt ở rạp Diamond TPHCM, trong câu chuyện giờ giải lao, được hỏi về những vai diễn, Văn

Anh bộc bạch: “Lần trước tại Cung Văn hóa Lao động, khán giả đã hỏi thăm Văn Anh khá kỹ về vai nhà thơ Hàn Mặc Tử. Thú thật lần ấy Văn Anh hơi run khi đọc kịch bản và nhận vai diễn có vẻ “quá sức” của mình. May mắn là đạo diễn Trần Mỹ Hà rất nhiệt tình động viên, chỉ bảo giúp Văn Anh cách nhập vai, cách hóa thân vai Hàn Mặc Tử. Bởi, thực sự với cuộc đời một nhà thơ lớn tài hoa và đầy bi kịch như Hàn Mặc Tử, người thủ vai không phải chỉ tiếp xúc với ông qua thế giới thơ ca của sách vở mà còn phải lắng nghe, tìm hiểu về hình ảnh, về cuộc đời của ông còn lưu lại trong tâm trí nhiều người như thế nào, âm hưởng của thơ ca ông ra sao…”.

Đó là một vai diễn rất khó. Nhưng, sống với nội tâm nhân vật, có lúc Văn Anh thật xúc động, thật ấn tượng khi đóng đoạn cuối đời của nhà thơ đã mắc chứng bệnh phong: Ông bị cơn bệnh hành hạ đau đớn, cơ thể bị tàn phá!

Khi tham gia bộ phim Em muốn làm người nổi tiếng của đạo diễn Nguyễn  Đức Việt, chàng diễn viên rất vui khi ai cũng bảo “vai ấy – tạng của cậu rồi đấy!”. Rõ ràng vai nhạc sĩ Huy là… đúng nghề của Văn Anh, cho nên khi diễn tả cảm xúc về vai, về thế giới âm nhạc, Văn Anh cảm thấy thật thoải mái, diễn xuất như là… đang sống hơn là diễn.

Điểm chưa “chín” lắm cho vai diễn có lẽ so với nhân vật Huy trầm tĩnh, trải nghiệm trong phim, Văn Anh lại bộc lộ sự “xốc nổi”, trẻ trung hơn! Nhưng Văn Anh tin rằng khán giả trẻ sẽ đồng cảm hơn với nhân vật, bởi Em muốn làm người nổi tiếng đã được nhiều người nhận xét phảng phất bóng dáng của ca sĩ, nhạc sĩ thế hệ 7X, 8X trên con đường mưu sinh, lập nghiệp.

Xã hội phát triển, mở ra nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật, thi thố tài năng cho lớp trẻ nhưng cũng kéo theo không ít những trò đời phức tạp; cho thấy công nghệ lăng xê ca sĩ luôn chứa đựng cả mặt thật lẫn mặt trái của nó…

Thế nhưng, cuộc đời thực bên ngoài đối với Văn Anh thật thú vị. Nghề nhạc thì chưa biết thế nào nhưng về nghề phim thì có những kỷ niệm rất vui. Bởi hóa thân từ vai nhà thơ cho đến nhạc sĩ, lần nào Văn Anh cũng có dịp gặp gỡ, trò chuyện, diễn xuất cùng… các người đẹp như Tăng Thanh Hà, Nguyệt Ánh, Đan Lê, Hồng Kim Hạnh, Thanh Vân… .

YÊN NGỌC

Rate this post