Diễn viên Ánh Tuyết

Là một diễn viên, không chỉ cần có khả năng diễn xuất tốt mà còn phải có cả yếu tố ngoại hình. Để hóa thân thành công vào một vai diễn thì hai yếu này cực ký quan trọng. Trong phim “Hương vị tình thân”, Ánh Tuyết vào vai Diệp là em gái của nữ chính Phương Nam. Trước khi bén duyên với công việc diễn viên truyền hình, cô nàng sinh năm 1996 này từng là một hiện tượng khá nổi tiếng trên các nền tảng xã hội khi tham gia các phim sitcom, nhạc chế, phim ngắn… Chính vì thế, với giới trẻ Việt Nam, cái tên Ánh Tuyết không còn qúa xa lạ. Nhưng đối với những khán giả đã lớn tuổi thì cô gái này là một gương mặt còn khá mới mẻ. Để hóa thân vào vai Diệp trong “Hương vị tình thân”, Ánh Tuyết đã phải tăng gần 10kg. Trước đó, cô nàng 9X này vốn sở hữu ngoại hình mảnh mai. Thế nhưng, khi hóa thân vào nhân vật Diệp, cô đã phải hy sinh vóc dáng và tự biến bản thân thành một cô gái to béo và ăn mặc lôi thôi.

Nữ diễn viên 9x chia sẻ, vì để nhập vai hết mức có thể, cô thậm chí đã thử sống như Diệp ở ngoài đời. Cô đã để mặt mộc ra đường, không chăm sóc và để răng ố vàng. Tuy vậy, khi xuất hiện với vai diễn Diệp trong “Hương vị tình thân”, Ánh Tuyết đã phải hứng chịu nhiều bình luận trái chiều vì ngoại hình “xấu lạ” và đặc biệt là nét diễn bị chê còn non nớt. Trước những bình luận của khán giả về nét diễn đơ, diễn xuất còn gượng, nữ diễn viên cho biết, cô đã hoàn toàn chấp nhận những bình luận trái chiều này. Cô cho rằng, một diễn viên mới lại đứng cạnh những diễn viên đã có tên tuổi và quá chuyên nghiệp thì tất nhiên cô bị lép vế là điều quá dễ hiểu. Cô cũng thừa nhận năng lực của mình đang còn kém ở những tập đầu. Nhưng cô hy vọng với những nỗ lực hoàn thiện bản thân của mình, cô mong rằng sẽ được khán giả đón nhận ở những tập sau của bộ phim.

Rate this post