Casanova – Người đàn ông sát gái nhất lịch sử châu Âu

Casanova tên đấy đủ là Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt, sinh ngày 2/4/1725 tại Venezia, Ý. Chàng là con cả trong gia đình có 6 anh em. Đương thời, Casanova được biết đến với người đàn ông đào hoa, quyến rũ nhất. Theo con số thống kê, chàng có đến 122 người tình chính thức, và là niềm ao ước của phần lớn phụ nữ châu Âu thời bấy giờ. Dù không xuất thân trong gia đình quyền quý, giàu sang nhưng Casanova là một người quảng giao, có quan hệ thân tình với rất nhiều người.

Trong đó có cả các hoàng gia châu Âu, đức giáo hoàng, hồng y cùng nhiều nhân vật lớn như đại thi hào Voltaire, nhà thơ Goethe và nhà soạn nhạc đại tài Mozart… Suốt cuộc đời mình, Casanova không chỉ gắn liền với các giai nhân, người đẹp, mà chàng cũng trải đủ đắng cay, bão táp, cũng từng vào tù ra tội vài lần hay từng phất lên với gia tài mà ai cũng phải ao ước. Casanova là một con người huyền thoại, chàng nổi tiếng đến nỗi dù là người thật nhưng nhiều nơi vẫn tưởng như đó là nhân vật hư cấu.

Bởi một điều đơn giản là không ai có thể tưởng tượng nổi có thể có nhiều điều ly kỳ như thế tập trung ở cùng một người. Người ta thường hay so sánh Casanova với một nhân vật hư cấu là Don Juan, một kẻ cũng phong trần không kém, nhưng như vậy thật khập khiễng. Trong khi Don Juan là một kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm của những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin rồi ruồng rẫy họ khi đạt được mục đích, cả về vật chất lẫn tinh thần; thì Casanova lại hoàn toàn khác.

Chàng được mệnh danh như người đàn ông “biết cách yêu” nhất thế giới, chàng đến với phụ nữ một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt, trao cho họ thứ tình yêu nồng nàn, chân thành. Casanova có đến 122 mối tình chính thức nhưng không một ai trong số đó oán trách hay hơn giận chàng, chắc có lẽ đó là bởi ngay cả khi ra đi, chàng cũng rời bỏ họ một cách lịch lãm, đầy trân trọng. Cũng vì được phụ nữ yêu quý, tự nguyện hiến dâng cả tình yêu lẫn vật chất nên dù xuất thân không giàu sang nhưng Casanova luôn sống như ông hoàng trong giới thượng lưu.

Mà có lẽ, Casanova cũng không quan tâm lắm đến tiền bạc, khi có tiền, chàng trông bảnh bao, chải chuốt. Còn khi đã ném hết tiền vào các cuộc vui thì chàng vẫn cứ “đẹp trai” trong bộ dạng xuề xòa, bất cần đời của một lãng tử tình ái. Đối với chàng, cuộc đời là chuỗi những cuộc chinh phục, theo đuổi và phụ nữ chính là “sự nghiệp” của chàng. Casanova theo đuổi, yêu bằng cả tấm lòng và những tình nhân của chàng cũng vậy. Trong số đó, từ mệnh phụ phu nhân đến thôn nữ, gái bán hoa hay thậm chí là nữ tu, bá tước, tất cả đều trao trọn trái tim cho Casanova và biết ơn tình yêu say đắm, nồng nàn của chàng.

Năm 25 tuổi, Casanova dường như đã gặp tình yêu lớn nhất trong đời, đó là nàng Henriette xứ Cerena. Đó là 1 cô gái bí ẩn nhưng mang trong mình vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng. Trong giây phút đắm đuối vì hạnh phúc mà tình yêu đã mang lại , có lần Casanova lớn tiếng tuyên bố: “Người nào mà nghĩ đàn bà không thể đem hạnh phúc đến cho đàn ông 24 tiếng đồng hồ trong ngày thì người đó chưa bao giờ biết đến Henriette”. Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài hơn các mối tình khác là mấy.

Cuối cùng, nàng Henriette xinh đẹp cũng phải chấp nhận rời xa Casanova và để chàng tiếp tục những cuộc phiêu lưu, theo đuổi mới. Không chắc đó có phải là tình yêu lớn nhất trong đời Casanova hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng: Chia tay Henriette là khoảng thời gian đau khổ nhất trong đời chàng lãng tử đa tình này. Có một điều hài hước trong cuộc đời của Casanova là chàng đào hoa đến mức vào năm 1755 bị kết tội là phù thủy vì đã dùng “phép thuật” nhằm mê hoặc hàng loạt phụ nữ danh giá, các cô gái ngây thơ, trong sáng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của họ.

Kết quả là chàng bị kết án 5 năm tù giam. Nhưng chỉ 1 năm sau, Casanova cùng với 1 người tù có tên là Balbi đã tổ chức vượt ngục thành công. Cuộc vượt ngục này sau đó đã được coi là 1 trong số những cuộc vượt ngục nối tiếng nhất trong lịch sử (đã được viết thành sách). Ngoài việc nổi tiếng về sự đào hoa trong tình trường, Casanova cũng được biết đến với tư cách là giáo sĩ, người chơi violon, một nhà tài chính, thám báo, toán học, hóa học, tiểu thuyết gia, thủ thư và cả một thầy thuốc…

Có lẽ, chàng biết nhiều nghề như vậy là bởi Casanova là điển hình của một phong cách sống thích “xê dịch”, chàng chu du khắp châu Âu với tổng cộng hơn 70.000 km đường đất. Điều đáng nói là đi từng ấy quãng đường trong thời đại di chuyển không mấy thuận lời của thế kỷ 18 quả là đáng nể. Ngoài ra cũng chính vì thế mà khó để Casanova giữ mãi liên lạc tình cảm với một cô gái nào, dù vậy vẫn Casanova sở hữu những huyền thoại chưa bao giờ chấm dứt.

Nguồn: soha.vn

Rate this post