Cao Bá Hưng là Quán quân “Sing My Song” mùa đầu tiên

(HNMO) – Chương trình “Sing my song – Bài hát hay nhất” mùa đầu tiên chính thức khép lại với việc Cao Bá Hưng giành ngôi vị quán quân trong đêm chung kết diễn ra tối 22-1.

Cao Bá Hưng giành quán quân Sing my song mùa đầu tiên.

Đêm Chung kết của “Sing my song – Bài hát hay nhất 2016” đã diễn ra với sự tranh tài của các thí sinh: Trương Thảo Nhi, Hoàng Dũng (đội Giáng Son), Lê Thiện Hiếu (đội Lê Minh Sơn), Cao Bá Hưng, Phạm Hồng Phước và Trương Kiều Diễm (đội Đức Trí), Phan Mạnh Quỳnh, Ưng Đại Vệ và Bùi Công Nam (đội Nguyễn Hải Phong). 9 thí sinh được chia làm 2 nhóm thi, ở mỗi nhóm, khán giả sẽ bình chọn ra cái tên duy nhất chiến thắng. Hai cái tên cuối cùng sẽ được hội đồng chuyên môn gồm 31 người bình chọn để tìm ra Quán quân mùa đầu tiên.

Nhóm đầu tiên là những gương mặt được đánh giá là “khủng” nhất của Sing my song 2016, đó là: Cao Bá Hưng, Lê Thiện Hiếu, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Hoàng Dũng, Bùi Công Nam.

Mở màn cho đêm Chung kết là Phạm Hồng Phước đội Đức Trí với sáng tác vui nhộn mang tên “Anh thích thích thích em”. Bùi Công Nam đội Nguyễn Hải Phong trình làng ca khúc “Ôi trời ơi!”. Nguyễn Hoàng Dũng đội Giáng Son dự thi với ca khúc “Giấc mơ bình yên”.

Lê Thiện Hiếu với ca khúc ‘Tích tình tình làng” được cho là có phong cách giống HLV Lê Minh Sơn.

Người được nhiều khán giả chờ đợi là Lê Thiện Hiếu lại trưng trổ kỹ thuật với phong cách dân gian đương đại ca khúc “Tích tịch tình làng” lấy cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh – Lý Thông. Với ca khúc này, Lê Thiện Hiếu được cho rằng đã bị ảnh hưởng nhiều từ phong cách của HLV của mình là nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Thí sinh cuối cùng trong lượt thi đầu tiên là Cao Bá Hưng. Chàng trai 17 tuổi mang đến sáng tác có cái tên khá ngộ nghĩnh “Có vấn đề”. Phần thi có sự hỗ trợ đàn nguyệt của HLV Đức Trí, nghệ sĩ trống Bảo Hiếu và nghệ sĩ sáo Khánh Tường.

Phần trình diễn của Cao Bá Hưng

Kết thúc lượt thi đầu tiên, thí sinh nhận được bình chọn cao nhất của khán giả để đi tiếp là Cao Bá Hưng, với 33,81%. Lượt thi thứ 2 là cuộc đối đầu của 4 thí sinh: Trương Thảo Nhi (đội Giáng Son), Trương Kiều Diễm (đội Đức Trí), Ưng Đại Vệ và Phan Mạnh Quỳnh (đội Nguyễn Hải Phong).

Trương Thảo Nhi bắt đầu lượt thi thứ 2 với “Hỏi” có sự hỗ trợ đệm đàn của HLV Giáng Son. Ca khúc này của Trương Thảo Nhi được nhiều người trong Hội đồng bình chọn thích thú.

Phần trình diễn của Thảo Nhi.

Ưng Đại Vệ lại mang đến một sáng tác dành tặng con gái của mình mang tên “Papa siêu nhân”. Nam ca sĩ đã mặc trang phục siêu nhân lên sân khấu. Trương Kiều Diễm vẫn phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng với sáng tác mới “Về nhà đi”. Phan Mạnh Quỳnh dự thi với ca khúc “Có chàng trai viết lên cây”.

Với 37,2% là tỉ lệ bình chọn, Trương Thảo Nhi đã vượt qua những cái tên còn lại để lọt top 2 cùng Cao Bá Hưng. Cuộc rượt đuổi về bình chọn giữa top 2 khiến cho đêm chung kết khá gay cấn khi mà điểm số của Cao Bá Hưng và Thảo Nhi luôn bám sát. Kết quả cuối cùng, Cao Bá Hưng đã lên ngôi Quán quân “Sing my song – Bài hát hay nhất” với tỉ số 17 – 14, hơn Thảo Nhi 3 phiếu bầu chọn.

Thảo Nhi có bình chọn cao nhất ở nhóm 2 và lọt vào Top 2 cùng Cao Bá Hưng.

Đêm chung kết “Bài hát hay nhất” mùa đầu tiên còn có sự tham gia trình diễn của nhóm MTV với ca khúc “Thoát ra”; chàng trai 16 tuổi Đoàn Thế Lân trình làng sáng tác mới “Em nghĩ sao” với phong cách trẻ trung, sôi nổi kết hợp vũ đạo.

Như vậy, chương trình “Sing my song – Bài hát hay nhất” mùa đầu tiên khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về chàng trai 17 tuổi Cao Bá Hưng. Lần đầu tiên phát sóng, chương trình đã nhanh chóng được dư luận quan tâm vì đã phát hiện nhiều nhân tố mới có khả năng sáng tác và ca hát, trong đó có rất nhiều ca khúc đã trở thành hiện tượng và thành “hit” chỉ sau một đêm diễn như “Ông bà anh” của Lê Thiện Hiếu. Nhiều khán giả xem truyền hình hy vọng rằng, sau sân chơi này, làng nhạc Việt Nam sẽ có thêm nhiều gương mặt nghệ sĩ mới, đóng góp cho sự phát triển đa dạng và hiện đại của âm nhạc nước nhà.

Nhóm đầu tiên là những gương mặt được đánh giá là “khủng” nhất của Sing my song 2016, đó là: Cao Bá Hưng, Lê Thiện Hiếu, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Hoàng Dũng, Bùi Công Nam.Mở màn cho đêm Chung kết là Phạm Hồng Phước đội Đức Trí với sáng tác vui nhộn mang tên “Anh thích thích thích em”. Bùi Công Nam đội Nguyễn Hải Phong trình làng ca khúc “Ôi trời ơi!”. Nguyễn Hoàng Dũng đội Giáng Son dự thi với ca khúc “Giấc mơ bình yên”.Kết thúc lượt thi đầu tiên, thí sinh nhận được bình chọn cao nhất của khán giả để đi tiếp là Cao Bá Hưng, với 33,81%. Lượt thi thứ 2 là cuộc đối đầu của 4 thí sinh: Trương Thảo Nhi (đội Giáng Son), Trương Kiều Diễm (đội Đức Trí), Ưng Đại Vệ và Phan Mạnh Quỳnh (đội Nguyễn Hải Phong).Trương Thảo Nhi bắt đầu lượt thi thứ 2 với “Hỏi” có sự hỗ trợ đệm đàn của HLV Giáng Son. Ca khúc này của Trương Thảo Nhi được nhiều người trong Hội đồng bình chọn thích thú.Ưng Đại Vệ lại mang đến một sáng tác dành tặng con gái của mình mang tên “Papa siêu nhân”. Nam ca sĩ đã mặc trang phục siêu nhân lên sân khấu. Trương Kiều Diễm vẫn phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng với sáng tác mới “Về nhà đi”. Phan Mạnh Quỳnh dự thi với ca khúc “Có chàng trai viết lên cây”.Với 37,2% là tỉ lệ bình chọn, Trương Thảo Nhi đã vượt qua những cái tên còn lại để lọt top 2 cùng Cao Bá Hưng. Cuộc rượt đuổi về bình chọn giữa top 2 khiến cho đêm chung kết khá gay cấn khi mà điểm số của Cao Bá Hưng và Thảo Nhi luôn bám sát. Kết quả cuối cùng, Cao Bá Hưng đã lên ngôi Quán quân “Sing my song – Bài hát hay nhất” với tỉ số 17 – 14, hơn Thảo Nhi 3 phiếu bầu chọn.

Rate this post