Ca sĩ Trí Hải: Ngôi sao trẻ sớm vụt tắt

>>> Ca sĩ Trí Hải chết trong thời gian thụ án

Ngày 20-10, Trí Hải đã qua đời tại bệnh viện ở tuổi 23 trong thời gian đang thụ án tù về tội vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trí Hải tên thật là Cấn Hải Triều, từng tự sáng tác và thu âm nhiều ca khúc từ năm 18 tuổi. Sau khi ca khúc Mặc kệ người ta nói trở nên đình đám trong giới trẻ, Trí Hải được xem như một trong những ca sĩ trẻ nhiều tiềm năng.

Sau đó anh về đầu quân cho công ty của nhạc sĩ Đỗ Quang và trở thành đồng môn của ca sĩ Triệu Hoàng. Qua lời kể của Triệu Hoàng thì Trí Hải là một người hiền lành, dễ thương, luôn đem tiếng cười đến cho mọi người.

Ca sĩ Triệu Hoàng nhớ lại: “Hải không bao giờ gây gổ, chọc ghẹo ai. Khi hay tin cha mất, Hải đau khổ vì không được về để tang, từ đó Hải bắt đầu suy sụp, lại thêm bệnh phổi có sẵn nên càng ốm yếu dần”.

Anh Lê Khắc Bình – người quản lý ca sĩ Trí Hải từ ngày đầu vào nghề ca hát cho biết: “Ngày 10-10, trại giam Tống Lê Chân báo tin cho gia đình biết Hải kiệt sức. Gia đình đã bảo lãnh Hải về chăm sóc. Lúc đó sức khỏe Hải quá yếu nên gia đình quyết định đưa ngay vào Bệnh viện Bình Long thay vì chuyển về TP.HCM”.

Người nhà của Trí Hải lẫn bạn bè đang bức xúc trước tin đồn Hải bị nhiễm HIV và chết do căn bệnh này. Anh Bình khẳng định: “Hải chắc chắn không dính đến ma túy, mại dâm và không nhiễm căn bệnh quái ác đó. Hải bị bệnh phổi từ nhỏ do di truyền, có thể thời gian ở trại giam, Hải bắt đầu xuống sức”.

Những ngày ở trại giam, mỗi tháng được vào thăm Hải, Hải thường nhắn anh Bình đem những đĩa thu nhạc sẵn để Hải vào trình diễn văn nghệ trong trại. “Hải sinh hoạt và chấp hành tốt nội quy lắm. Hải mơ ước sau khi ra tù được đi hát lại. Tôi đang soạn các ca khúc để thực hiện tiếp album cho Hải, thế mà…” – anh Bình xúc động.

Theo anh Bình, khi cùng người thân của Trí Hải đến bệnh viện, lúc đó Hải cũng biết mình sắp chết nên trối: “Khi em chết, mọi người nhớ đốt theo những album nhạc của em”.

Đám tang ca sĩ Trí Hải diễn ra từ ngày 23-10 tại tư gia ở phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TP.HCM). Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại lò thiêu Bình Dương vào sáng 24-10.

Ca sĩ Trí Hải từng lập gia đình và sau đó ly dị vợ. Con gái của Hải hiện đã năm tuổi và sống cùng mẹ ở Đồng Nai.

Trưa 9-3, Trí Hải điều khiển xe Land Cruiser 52S-0315 từ hướng cầu Sài Gòn về Đồng Nai. Khi đến gần khu du lịch Suối Tiên thì xe bị mất lái, tông vào bốn xe máy đang lưu thông cùng chiều. Tai nạn giao thông này làm hai người chết và hai người bị thương. Sau khi gây tai nạn, anh của Hải là Trí Thịnh đã đến công an nhận tội thay và khai rằng chính mình cầm lái.

Qua điều tra, Công an quận 9 (TP.HCM) xác định người cầm lái gây ra tai nạn là ca sĩ Trí Hải và anh không có giấy phép lái xe. Từ những dấu vết hiện trường và lời khai nhân chứng cho thấy Hải đã bị choáng hoặc ngủ gật khi điều khiển chiếc ôtô Land Cruiser khiến xe leo qua dải phân cách, lao vào phần đường dành cho xe hai bánh gây tai nạn. Trí Hải bị TAND quận 9 (TP.HCM) tuyên án bốn năm sáu tháng tù giam về tội danh vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

NG.D

Rate this post