Điểm kết của hành trình “Miền xanh”

Điểm kết của hành trình “Miền xanh”

Tập cuối “Miền xanh” vừa lên sóng vào 12g30 trưa nay (8/3) trên kênh HTV7, kết thúc chặng đường đầy sôi nổi và nhiệt huyết của các học sinh lớp 12A1.

Chuyện phim thực sự bắt đầu bằng hành trình chuyển trường của Hoàng Vy (trái),
từ thành phố về miền quê, để tìm cha ruột của mình

Cùng cô gái Sài thành Hoàng Vy, lớp 12A1 còn một nam sinh mới, là Phong

Phong là một thiếu gia ăn chơi của tỉnh. Vì đua xe, băng nhóm… nên bị gia đình “đày” về miền quê để cậu tu tâm dưỡng tính

Trong lớp nổi bật có Trung “cù lần” – một học sinh có tính khí rất đặc biệt…

Trung thuộc trường phái “tự nhiên”, nghĩ gì nói đó, sống chân thật với chính mình và những người xung quanh…


…nhờ có sự sâu sắc và thông thái của mình, Trung đã gắn kết Hoàng Vy và các bạn trong lớp


Vy cuối cùng cũng đã gặp được cha ruột, lúc này là một nhà sư nổi tiếng về sự thông thái, và nhận được nhiều bài học quý từ ông


Bộ phim, bên cạnh những câu chuyện học trò nhiều biến cố, còn là cuộc sống và lối sinh hoạt chân chất của người dân miền Tây



Nhờ hoạt động ngoại khóa, cắt lúa gây quỹ, thi học sinh giỏi, làm báo tường… mà Hoàng Vy dần gần gũi với các bạn mới, vết thương lòng cũng dần được hàn gắn lại




Ê-kip bộ phim “Miền xanh” thực hiện một số cảnh quay

Sau “Miền xanh”, tiếp sóng vệt giờ 12g30 các ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần sẽ là bộ phim hành động – trinh thám – tâm lí “Bên kia sông”. Quý khán giả có thể đón xem phim trên kênh HTV9, bắt đầu từ ngày mai (9/3).

Thiên Bình

Rate this post