黃秋生 Huỳnh Thu Sinh – quá khứ bị cha bỏ rơi, từng bị mẹ đầu độc

(Reading time: 5 – 10 minutes)

Nhắc đến Huỳnh Thu Sinh, một diễn viên thực lực rất nổi bật ở Hồng Kông. Ngày xưa anh thường đóng một số vai biến thái hoặc thần kinh, để lại trong lòng nhiều khán giả ám ảnh tâm lý không thể xóa nhòa, nhưng điều đó cũng chứng tỏ khả năng điều khiển vai diễn của anh ấy rất xuất thần.

黃秋生 Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 02 tháng 09 năm 1961 tại Hồng Kông thuộc Anh. Mang trong mình 1/2 dòng máu Anh. Cha anh - ông Frederick William Perry là một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông thuộc Không quân Hoàng Gia Anh đóng tại Hồng Kông. Còn mẹ anh là người Đài Sơn, Quảng Đông.

黃秋生 Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 02 tháng 09 năm 1961 tại Hồng Kông thuộc Anh. Mang trong mình 1/2 dòng máu Anh. Cha anh - ông Frederick William Perry là một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông thuộc Không quân Hoàng Gia Anh đóng tại Hồng Kông. Còn mẹ anh là người Đài Sơn, Quảng Đông.

黃秋生 Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 02 tháng 09 năm 1961 tại Hồng Kông thuộc Anh. Mang trong mình 1/2 dòng máu Anh. Cha anh – ông Frederick William Perry là một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông thuộc Không quân Hoàng Gia Anh đóng tại Hồng Kông. Còn mẹ anh là người Đài Sơn, Quảng Đông. 

黃秋生 Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 02 tháng 09 năm 1961 tại Hồng Kông thuộc Anh. Mang trong mình 1/2 dòng máu Anh. Cha anh - ông Frederick William Perry là một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông thuộc Không quân Hoàng Gia Anh đóng tại Hồng Kông. Còn mẹ anh là người Đài Sơn, Quảng Đông.

Anh có tên khai sinh là Anthony Perry

黃秋生 Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 02 tháng 09 năm 1961 tại Hồng Kông thuộc Anh. Mang trong mình 1/2 dòng máu Anh. Cha anh - ông Frederick William Perry là một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông thuộc Không quân Hoàng Gia Anh đóng tại Hồng Kông. Còn mẹ anh là người Đài Sơn, Quảng Đông.

Huỳnh Thu Sinh có đôi mắt mang thần tình u uất, đường nét lai của anh khá đẹp trai. Tôi tin rằng trong thời đại đó, có rất nhiều cô gái đã phát cuồng vì Huỳnh Thu Sinh.

黃秋生 Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 02 tháng 09 năm 1961 tại Hồng Kông thuộc Anh. Mang trong mình 1/2 dòng máu Anh. Cha anh - ông Frederick William Perry là một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông thuộc Không quân Hoàng Gia Anh đóng tại Hồng Kông. Còn mẹ anh là người Đài Sơn, Quảng Đông.

Khi anh lên 4 tuổi, cha đã bỏ anh và mẹ, Huỳnh Thu Sinh không có được tình yêu thương của cha từ khi còn nhỏ, mẹ anh sau đó tái hôn để có nơi nương tựa.

黃秋生 Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 02 tháng 09 năm 1961 tại Hồng Kông thuộc Anh. Mang trong mình 1/2 dòng máu Anh. Cha anh - ông Frederick William Perry là một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông thuộc Không quân Hoàng Gia Anh đóng tại Hồng Kông. Còn mẹ anh là người Đài Sơn, Quảng Đông.

Tuy nhiên, Huỳnh Thu Sinh và cha dượng không có một mối quan hệ tốt. Anh phải tự chăm sóc bản thân, vì vậy anh ấy biết tự bảo vệ mình từ khi còn rất nhỏ, lên tám tuổi, anh đi học nội trú và bắt đầu sống tự lập trong khi những đứa trẻ khác ở tuổi ấy vẫn được cha mẹ cưng chiều bảo bọc, anh thường bị bạn bè trêu chọc là “con hoang”, với một đứa trẻ. Điều này rất đau khổ. “Ông ấy không có trách nhiệm chăm sóc tôi, chẳng hạn như việc học. Chính mẹ tôi đã vay tiền và cầm đồ để tôi có tiền đi học”.

黃秋生 Huỳnh Thu Sinh, sinh ngày 02 tháng 09 năm 1961 tại Hồng Kông thuộc Anh. Mang trong mình 1/2 dòng máu Anh. Cha anh - ông Frederick William Perry là một quan chức cấp cao của chính quyền Hồng Kông thuộc Không quân Hoàng Gia Anh đóng tại Hồng Kông. Còn mẹ anh là người Đài Sơn, Quảng Đông.

Khi sống trong trường nội trú, điều anh mong chờ nhất là đến cuối tuần có thể được gặp mẹ, nhưng thật không may, cha dượng không chấp nhận anh. Anh phải sống ở nhà người quen. Một thời gian cũng bị đuổi đi, sau đó anh đến nhà bạn ngủ trên sofa hoặc dưới sàn.

Advertisement

Huỳnh Thu Sinh đã kiếm tiền phụ giúp mẹ từ khi học cấp 2.

Anh đã làm đủ mọi nghề, nhưng vì trình độ học vấn, công việc khó kéo dài nên anh đã nhập học lớp đào tạo diễn viên của đài ATV vào năm 1982. Vì kiếm tiền anh chấp nhận hầu hết các nhân vật dù phản diện hay phim cấp 3. Kết quả là, thế giới đã nhìn thấy Huỳnh Thu Sinh vào năm 1993. Trong "Bánh bao nhân thịt người", bộ phim được xếp vào phân loại phim cấp 3 ở Hồng Kông (Người dưới 18 tuổi không được xem) anh vào vai kẻ sát nhân, kỹ năng nhập vai xuất thần đã giúp anh trở thành ngôi sao điện ảnh duy nhất trong lịch sử điện ảnh Hong Kong giành giải Kim Tượng với phim được phân loại cấp 3.

Anh đã làm đủ mọi nghề, nhưng vì trình độ học vấn, công việc khó kéo dài nên anh đã nhập học lớp đào tạo diễn viên của đài ATV vào năm 1982. Vì kiếm tiền anh chấp nhận hầu hết các nhân vật dù phản diện hay phim cấp 3. Kết quả là, thế giới đã nhìn thấy Huỳnh Thu Sinh vào năm 1993. Trong “Bánh bao nhân thịt người”, bộ phim được xếp vào phân loại phim cấp 3 ở Hồng Kông (Người dưới 18 tuổi không được xem) anh vào vai kẻ sát nhân, kỹ năng nhập vai xuất thần đã giúp anh trở thành ngôi sao điện ảnh duy nhất trong lịch sử điện ảnh Hong Kong giành giải Kim Tượng với phim được phân loại cấp 3.

Huỳnh Thu Sinh đã có rất nhiều bộ phim kinh điển khác như “Vô gian đạo”, “Hồng Môn Yến”, “Initial D”…không thể kể hết kho tàng phim đồ sộ với những những vai diễn để đời của anh

(Ảnh chụp Huỳnh Thu Sinh và Lưu Đức Hoa, phải nói lúc đó Huỳnh Thu Sinh đẹp trai hơn Lưu Đức Hoa. Nét mặt rắn rỏi, dáng người cao ráo. Đường nét khuôn mặt đậm chất điện ảnh)

(Ảnh chụp Huỳnh Thu Sinh và Lưu Đức Hoa, phải nói lúc đó Huỳnh Thu Sinh đẹp trai hơn Lưu Đức Hoa. Nét mặt rắn rỏi, dáng người cao ráo. Đường nét khuôn mặt đậm chất điện ảnh)

Huỳnh Thu Sinh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệm diễn xuất của mình (4 lần đoạt giải Kim Tượng và 3 lần đoạt giải Kim Mã) trong đó có 2 lần lên ngôi Ảnh Đế Kim Tượng.

Huỳnh Thu Sinh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệm diễn xuất của mình (4 lần đoạt giải Kim Tượng và 3 lần đoạt giải Kim Mã) trong đó có 2 lần lên ngôi Ảnh Đế Kim Tượng.

Tuy nhiên, Huỳnh Thu Sinh luôn đóng một số vai bị bệnh tâm thần hoặc kẻ sát nhân biến thái, điều này khiến Huỳnh Thu Sinh có ấn tượng không tốt trong mắt khán giả. Tất cả cũng chỉ vì anh diễn quá đạt. Thế giới bên ngoài cũng nghĩ anh thần kinh điên loạn, không phân biệt được thiện ác.

Khi các bộ phim do Hồng Kông sản xuất tiếp tục xuống dốc vào cuối thập niên 90, Huỳnh Thu Sinh chuyển đến Trung Quốc đại lục và Đài Loan để tiếp tục làm phim, điều này giúp anh dần thoát khỏi cái bóng của một “kẻ biến thái” trong quá khứ.

huỳnh thu sinh

Điển hình năm 2003, Huỳnh Thu Sinh vào vai một cảnh sát chính trực trong “Vô Gian Đạo” và được đánh giá cao. Anh đã giành được Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Kim Tượng) lần thứ 23 và Giải Kim Mã lần thứ 40 với vai diễn này – Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trong “Initial D” năm 2006, anh cũng đã giành giải Kim Tượng và Kim Mã, hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong một số tác phẩm tiếp theo, anh cũng đóng các nhân vật tử tế, ví dụ như trong phim truyền hình “Kung Fu Túc Cầu”, anh ấy đóng vai một huấn luyện viên bóng đá ; “Bát Đại Hào Hiệp” đóng vai một anh hùng; trong phim “Chuột yêu mèo” (Đại hiệp Triển Chiêu), anh còn vào vai Bao Công dễ thương và vui tươi.

Anh là người có dũng khí đối mặt với cuộc sống

Trải qua rất nhiều thăng trầm, anh cũng có sự nghiệp riêng và đảm bảo cuộc sống. Việc tìm được người anh em cùng cha khác mẹ cũng được coi là sự ưu ái của số phận dành cho anh.

Huỳnh Thu Sinh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệm diễn xuất của mình (4 lần đoạt giải Kim Tượng và 3 lần đoạt giải Kim Mã) trong đó có 2 lần lên ngôi Ảnh Đế Kim Tượng.

Chỉ tiếc là cha của họ là Frederick đã qua đời sớm vào năm 1988. Anh tin rằng nếu cha của mình vẫn còn sống, ông ấy sẽ rất vui mừng khi biết rằng anh em họ đã đoàn tụ

Huỳnh Thu Sinh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệm diễn xuất của mình (4 lần đoạt giải Kim Tượng và 3 lần đoạt giải Kim Mã) trong đó có 2 lần lên ngôi Ảnh Đế Kim Tượng.

Huỳnh Thu Sinh của quá khứ cho đến hiện, đều khắc cốt ghi tâm từng kí ức mình đã trải qua.

Advertisement

Sau khi cha anh bỏ rơi anh và mẹ, mẹ anh đã dồn tất cả sự hận thù của cha vào anh, bà đã từng tàn nhẫn dùng nước giặt làm sữa cho anh uống, nhưng do cảm thấy tội lỗi. Mẹ anh lại cứu anh!

Huỳnh Thu Sinh của quá khứ cho đến hiện, đều khắc cốt ghi tâm từng kí ức mình đã trải qua.

Mẹ của Huỳnh Thu Sinh mắc bệnh Alzheimer nên khi rảnh rỗi anh sẽ về nhà để ở cùng mẹ, trong ảnh mẹ của anh gương mặt hồng hào. Huỳnh Thu Sinh bắt đầu hối hận vì đã không trò chuyện vui vẻ với mẹ trước đó, tình cảm giữa hai mẹ con ngày càng sâu đậm. Nhưng tiếc là không bao lâu sau thì mẹ anh qua đời, không ngờ rằng hai người đã vĩnh viễn cách xa.

Mẹ của Huỳnh Thu Sinh mắc bệnh Alzheimer nên khi rảnh rỗi anh sẽ về nhà để ở cùng mẹ, trong ảnh mẹ của anh gương mặt hồng hào. Huỳnh Thu Sinh bắt đầu hối hận vì đã không trò chuyện vui vẻ với mẹ trước đó, tình cảm giữa hai mẹ con ngày càng sâu đậm. Nhưng tiếc là không bao lâu sau thì mẹ anh qua đời, không ngờ rằng hai người đã vĩnh viễn cách xa.

Mẹ anh ra đi vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Sau thời gian chiến đếu bệnh tật vì thận suy giảm chức năng, chỉ còn thính giác và xúc giác, không thể nói hay nhìn. Cả người không có ý thức. Huỳnh Thu Sinh rất cởi mở về cái chết, anh nói rằng anh ấy không sợ hãi, mọi người đều phải đối mặt với cái chết trong từng giây phút trong cuộc đời. Khi được hỏi liệu ba người con trai đã đến thăm bà nội chưa, Huỳnh Thu Sinh nói rằng cả ba người con đều đang du học ở nước ngoài và mẹ Huỳnh Thu Sinh chỉ muốn có anh bên cạnh là đủ.Huỳnh Thu Sinh đến bệnh viện thăm mẹ vào trưa và ở bên bà suốt hai tiếng đồng hồ. Ngay sau khi anh rời đi, tình trạng của mẹ đột nhiên xấu đi. Trên đường trở lại bệnh viện, anh đã bị chậm 10 phút do tắc đường, dẫn đến việc không được gặp mẹ lần cuối, để lại sự tiếc nuối vô cùng.

Huỳnh Thu Sinh đến bệnh viện thăm mẹ vào trưa và ở bên bà suốt hai tiếng đồng hồ. Ngay sau khi anh rời đi, tình trạng của mẹ đột nhiên xấu đi. Trên đường trở lại bệnh viện, anh đã bị chậm 10 phút do tắc đường, dẫn đến việc không được gặp mẹ lần cuối, để lại sự tiếc nuối vô cùng.

Mẹ của Huỳnh Thu Sinh mắc bệnh Alzheimer nên khi rảnh rỗi anh sẽ về nhà để ở cùng mẹ, trong ảnh mẹ của anh gương mặt hồng hào. Huỳnh Thu Sinh bắt đầu hối hận vì đã không trò chuyện vui vẻ với mẹ trước đó, tình cảm giữa hai mẹ con ngày càng sâu đậm. Nhưng tiếc là không bao lâu sau thì mẹ anh qua đời, không ngờ rằng hai người đã vĩnh viễn cách xa.

Vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ đối xử tốt với gia đình sau trải nghiệm bị cha bỏ rơi, nhưng Huỳnh Thu Sinh đã lặp lại sai lầm của cha mình, anh cũng có một đứa con ngoài giá thú tên William

Vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ đối xử tốt với gia đình sau trải nghiệm bị cha bỏ rơi, nhưng Huỳnh Thu Sinh đã lặp lại sai lầm của cha mình, anh cũng có một đứa con ngoài giá thú tên William

Huỳnh Thu Sinh đã kết hôn cùng Ngô Huệ Trinh ( 吳惠貞) vào năm 1992. Có với nhau 2 người con trai là: Huỳnh Duệ Danh sinh năm 1996 và Huỳnh Dục Chính sinh năm 1998.

Vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ đối xử tốt với gia đình sau trải nghiệm bị cha bỏ rơi, nhưng Huỳnh Thu Sinh đã lặp lại sai lầm của cha mình, anh cũng có một đứa con ngoài giá thú tên William

Anh đến với người phụ nữ tên Joyce cháu gái của Sầm Kiến Huân khi cuộc sống vợ chồng anh có vấn đề đang trong thời gian ly thân.

Vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ đối xử tốt với gia đình sau trải nghiệm bị cha bỏ rơi, nhưng Huỳnh Thu Sinh đã lặp lại sai lầm của cha mình, anh cũng có một đứa con ngoài giá thú tên William

Con trai ngoài giá thú của Huỳnh Thu Sinh chỉ lớn hơn con trai út của anh vài tháng. Sau tất cả anh không ly hôn với vợ. Joyce thất vọng mang con mình sang Anh.

Vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ đối xử tốt với gia đình sau trải nghiệm bị cha bỏ rơi, nhưng Huỳnh Thu Sinh đã lặp lại sai lầm của cha mình, anh cũng có một đứa con ngoài giá thú tên William

Khi scandal nổ ra anh thừa nhận sai lầm, anh lên tiếng thừa nhận vì không muốn con trai mình tổn thương. Cho dù rất có thể scandal này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Bao năm qua anh vẫn chu cấp cho cậu ấy đầy đủ. Không muốn con trai mình thiếu thốn tình thương của cha giống mình ngày xưa. Joyce hiện tại cũng có gia đình riêng hạnh phúc với chồng ngoại quốc.

Advertisement

Về mối quan hệ của Huỳnh Thu Sinh và Ngô Huệ Trinh, trên mạng cũng có rất nhiều ý kiến ​​bàn tán về cặp đôi này, có người cho rằng mối quan hệ giữa hai người rất tốt, cũng có người cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã tan vỡ. Dù thế nào cũng mong họ nghĩ cho con cái, gìn giữ gia đình.

Vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ đối xử tốt với gia đình sau trải nghiệm bị cha bỏ rơi, nhưng Huỳnh Thu Sinh đã lặp lại sai lầm của cha mình, anh cũng có một đứa con ngoài giá thú tên William

Gần đây sự nghiệp của Huỳnh Thu Sinh có chút ảm đảm

Anh bị đóng băng tại Hồng Kông và Đại lục vì đã công khai ủng hộ Dân chủ Hồng Kông. “Không có Đại lục thì trái đất không quay sao?”, “Đại lục là lũ châu chấu”

“Virus Vũ Hán là virus Vũ Hán. WHO bận tâm tới việc đổi tên dịch bệnh thành một cái tên khó nhớ”. 

Sau những phát ngôn gây hấn với Trung Quốc thì Huỳnh Thu Sinh đã bị đưa vào danh sách đen. Anh nổi tiếng là diễn viên thẳng thắn, tính cách có phần bộc trực ở Hồng Kông.

Một số cư dân mạng kêu anh “Nhập tịch Đài Loan!” Anh ấy trả lời: “Đang chuẩn bị”, thẳng thắn hỏi bạn bè về các thủ tục liên quan, “Nếu Hong Kong không phù hợp với tôi, nhập cư vào Đài Loan cũng tốt . “

Anh bị đóng băng tại Hồng Kông và Đại lục vì đã công khai ủng hộ Dân chủ Hồng Kông. "Không có Đại lục thì trái đất không quay sao?", "Đại lục là lũ châu chấu"

Tác quyền bài viết thuộc về TVB – Một thời để nhớ, trực thuộc Be Ready Education Australia. Không được sao chép khi chưa được thông qua.

 

Rate this post