Chị gái tặng bánh sinh nhật gần 300 triệu khiến em gái cười không ngậm được miệng – Netizen – Việt Giải Trí

An Nhiên

Cô gái này đã đưa tình chị em lên một nấc thang mới khi tặng cho em gái món quà sinh nhật cực kỳ hoành tráng.

Mới đây, cư dân mạng đã ngỡ ngàng trước chiếc bánh sinh nhật 9 tầng làm từ tiền giấy Malaysia cuộn lại với tổng trị giá 52.000 RM (hơn 275 triệu đồng). Theo bài đăng trên trang cá nhân ngày 20/6, người phụ nữ tên Coco Tong đã đặc biệt chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật không thể ăn được cho em gái Vivian nhân dịp sinh nhật 26 tuổi của cô.

Những bức ảnh chụp chiếc bánh tiền cao ngất ngưởng của Vivian đã xuất hiện trên trang Facebook Yes Lah trước khi được truyền thông địa phương săn đón.

ADVERTISEMENT

Chị gái tặng bánh sinh nhật gần 300 triệu khiến em gái cười không ngậm được miệng - Hình 1 ADVERTISEMENT

Chị gái tặng bánh sinh nhật gần 300 triệu khiến em gái cười không ngậm được miệng - Hình 2

Chị gái tặng bánh sinh nhật gần 300 triệu khiến em gái cười không ngậm được miệng - Hình 3

Chị gái tặng bánh sinh nhật gần 300 triệu khiến em gái cười không ngậm được miệng - Hình 4 ADVERTISEMENT

Chị gái tặng bánh sinh nhật gần 300 triệu khiến em gái cười không ngậm được miệng - Hình 5

Video đang HOT

Trong một bài đăng trên trang Instagram, Coco viết rằng cô ấy “phải dành những điều tốt đẹp nhất” cho em gái duy nhất của mình dù “đôi khi chúng tôi có cãi nhau”.

ADVERTISEMENT

Và dường như số tiền càng lớn thì tình yêu càng lớn. Coco chia sẻ con số 52.000 RM đại diện cho “520″, đây là cách nói “Tôi yêu bạn” của cư dân mạng Trung Quốc. “Chị chỉ có thể cho em thấy chị yêu em nhiều như thế nào. Chúc mừng sinh nhật em gái xinh đẹp của chị”, Coco viết.

Sau khi món quà đặc biệt này lan truyền, CDM đã không thể giấu nổi sự ghen tị với Vivian. Có rất nhiều người đã nhân câu chuyện này để gợi ý quà tặng cho những người thân của họ.

Chị gái tặng bánh sinh nhật gần 300 triệu khiến em gái cười không ngậm được miệng - Hình 6

Chị gái tặng bánh sinh nhật gần 300 triệu khiến em gái cười không ngậm được miệng - Hình 7 ADVERTISEMENT
CDM ghen đỏ mắt với cô gái may mắn.

Đây không phải là chiếc bánh sinh nhật đắt đỏ nhất từng được biết đến. Vào năm 2015, một vị đại gia Ả Rập đã chi 48,5 triệu bảng Anh để đặt mua một chiếc bánh dành tặng con gái nhân ngày sinh nhật kèm đính hôn. Chiếc bánh có chiều dài 1,8m và nặng đến 450kg (tương đương với cân nặng của một con gấu xám Bắc Cực) do nhà thiết kế Debbie Wingham làm ra. Nó được thiết kế theo hình dáng của một sàn diễn thời trang, có đầy đủ người mẫu, khách mời và những món đồ thời trang hàng hiệu. Nhiều mẫu trang phục trên bánh là phiên bản ăn được của những thiết kế thật mà cô Wingham từng làm cho khách hàng.

Chiếc bánh này đắt đỏ bởi nó tỉ mỉ tới mức các nhân vật có cả túi xách, giày dép, điện thoại, máy tính bảng. Ngoài 120kg đường fondant, 60kg socola và 80 loại màu thực phẩm khác nhau, chiếc bánh này đắt đỏ vì có 4.000 viên đá quý đủ loại được dùng để trang trí bánh, trong đó bao gồm 1 viên kim cương hồng 5,2 carat, 1 viên kim cương vàng 6,4 carat và 15 viên kim cương trắng 5 carat.

ADVERTISEMENT

Sinh nhật cô giáo chủ nhiệm, học sinh góp tiền mua tặng bánh kem, mở ra xem mà suýt ngất: Kiểu này bị ám ảnh đến tận già!

Giáo viên chủ nhiệm đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật được học sinh tặng.

Đối với học sinh, thầy cô giáo đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thầy cô là người chèo lái con thuyền tri thức để các em cập bến bờ tương lai. Dù học sinh ít khi bày tỏ tình cảm trước mặt nhưng trong lòng luôn dành sự quý mến, kính trọng, nhất là đối với giáo viên chủ nhiệm.

Tại mỗi lớp, giáo viên chủ nhiệm là người phụ trách công việc chung, nắm bắt bao quát tình hình học tập cũng như tâm tư tình cảm của học sinh. Có nhiều em không ngại chia sẻ với thầy cô chủ nhiệm những vấn đề riêng tư như: Chuyện tình cảm, gia đình, định hướng tương lai,… Các em coi thầy cô giống như những người bạn thân thiết của mình.

Để thể hiện lòng biết ơn, cứ đến những ngày lễ lớn, học sinh lại háo hức chuẩn bị điều bất ngờ dành cho giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là dịp sinh nhật. Các em muốn thầy cô phải luôn vui vẻ, hạnh phúc và sẽ nhớ mãi không quên kỷ niệm này. Vì thế mà nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xuất hiện. Dưới đây là một tình huống có 1-0-2, khiến cô giáo sợ xanh mặt.

Sinh nhật cô giáo chủ nhiệm, học sinh góp tiền mua tặng bánh kem, mở ra xem mà suýt ngất: Kiểu này bị ám ảnh đến tận già! - Hình 1

Các em học sinh luôn muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật giáo viên chủ nhiệm. (Ảnh minh hoạ)

Chuyện là sắp đến ngày sinh nhật cô giáo chủ nhiệm, Tiểu Giang – học sinh Trung Quốc tại một trường cấp 2 đã kêu gọi các bạn cùng lớp tổ chức tiệc nhằm tạo bất ngờ cho cô. Vì cậu bé là lớp trưởng nên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ.

ADVERTISEMENT

Sau một hồi thảo luận, lũ trẻ thống nhất sẽ góp tiền tiêu vặt để mua một chiếc bánh kem. Đây là món quà vừa với túi tiền lại có ý nghĩa to lớn. Qua món quà nhỏ, các em muốn cảm ơn cô giáo đã luôn tận tình dìu dắt, chỉ bảo trong thời gian qua.

Hết giờ học, cả lớp kéo nhau đến một tiệm làm bánh trên phố. Trước mắt lũ trẻ là hàng chục mẫu bánh kem xinh đẹp, được trang trí lộng lẫy. Quả thật khó để có thể chọn được một chiếc bánh ưng ý. Bỗng Tiểu Giang chú ý đến chiếc bánh ở sâu trong tủ bởi nó có cách trang trí khá độc đáo, lạ mắt.

Sinh nhật cô giáo chủ nhiệm, học sinh góp tiền mua tặng bánh kem, mở ra xem mà suýt ngất: Kiểu này bị ám ảnh đến tận già! - Hình 2

ADVERTISEMENT

Chiếc bánh sinh nhật khiến cô giáo sợ xanh mặt.

Ở giữa bánh là những bông hồng phấn nhỏ xinh, rồi đến một lớp bánh quy cùng kiwi màu vàng tươi phía ngoài. Tiếp theo là một hàng hoa được bắt bằng kem trông khá thơm ngon. Nhưng điều đặc biệt nhất là vòng tròn ngoài cùng được thiết kế giống như những mảnh thiệp nhỏ. Tiểu Giang nảy ra ý tưởng viết tên của các bạn lên bánh.

Ngắm chiếc bánh sau khi đã hoàn thành, lũ trẻ vô cùng hạnh phúc, tự hào xen lẫn sự háo hức. Chiếc bánh kem không chỉ đơn thuần để chúc mừng sinh nhật cô giáo mà còn ghi đầy đủ tên của toàn bộ học sinh. Điều này thể hiện sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Lớp học giống như một gia đình thân thương vậy!

Ngày hôm sau, cả lớp cùng nhau trang hoàng lớp thật đẹp, bày lên bàn bánh kem cùng hoa quả. Vừa bước vào cửa lớp, cô giáo đã rất xúc động, suýt rơi nước mắt. Giây phút quan trọng cũng đã đến, cô sẽ cầu nguyện và thổi nến trước sự chứng kiến của học sinh.

Tuy nhiên, khi vừa mở hộp bánh ra, cô bỗng lặng người. Đây quả thật là một chiếc bánh kem nhưng cách trang trí thật rùng rợn. Những bông hoa hồng, lớp trái cây màu vàng cùng những tấm thiệp trắng xung quanh khiến cô giáo liên tưởng đến vòng hoa tưởng niệm người đã khuất. Mặt cô méo xệch, tâm trạng thật khó diễn tả.

Sinh nhật cô giáo chủ nhiệm, học sinh góp tiền mua tặng bánh kem, mở ra xem mà suýt ngất: Kiểu này bị ám ảnh đến tận già! - Hình 3 ADVERTISEMENT

Nhưng khi ngước mắt lên thấy những gương mặt tươi cười, hồn nhiên của học trò cùng những lời chúc tốt đẹp đã giúp cô đỡ hoảng sợ phần nào. Có lẽ do các em còn quá nhỏ nên chưa hiểu được những điều cô giáo chủ nhiệm của mình đang nghĩ. Cô cũng thầm trách móc người đã làm ra chiếc bánh thiếu tinh tế như vậy.

Vì không muốn học sinh rơi vào tình thế khó xử nên cô giáo cố gắng tỏ ra bình thường. Sau đó, cô trò cùng nhau thưởng thức bánh kem và tận hưởng một buổi lễ sinh nhật vui vẻ, ấm cúng!

Rate this post