Nhật ký nâng mũi Sline

Mũi mình thuộc dạng quá xấu , vừa tẹt vừa “nhòm mồm” làm nhìn nghiêng bị gẫy cả mặt . Sau bao năm trăn trở vì cái mũi thì hôm nay mình quyết định đi tút tát lại 🙂 Địa chỉ mình đặt niềm tin là tmv bác sĩ Hà Thanh ( 2 cơ sở Kim Mã và Giảng Võ ) , mình chọn gói cao cấp nhất là nâng mũi Sline dùng hoàn toàn bằng sụn goretex giá 45 triệu . Hôm đầu đến bác sĩ cho chụp hình và dựng 3D cho mình nghiên cứu và chọn kiểu ưng ý nhất , sau đó mình đặt lịch và đến nâng . Mới đầu vào phòng phẫu thuật sẽ có mấy em y tá bôi thuốc tê vào mũi cho mình để sau bác sĩ tiêm tê sẽ bớt đau hơn , được cái các em y tá ở đây rất dễ thương 🙂 Bác sĩ sau đó vào cân chỉnh và gọt sụn nhân tạo cho hợp với mũi mình , lúc bs tiêm tê mình vẫn thấy đau nhưng có em y tá nắm tay nên thấy ổn hơn , tiêm tê xong mình gần như chả có cảm giác gì cứ để bác sĩ “tự xử” , ko cảm thấy đau chỉ nghe sồn sột 🙂 Sau khoảng hơn 30 phút tất cả hoàn thiện , mình soi gương thấy xưng to vì do cơ địa , nhưng nói chung đã khá hài lòng , mũi mình thuộc diện quá tẹt nên nhìn ảnh nghiêng các mẹ sẽ thấy ngay sự khác biệt 🙂 Bác sĩ kê thuốc kháng sinh và chống phù nề cho mình uống nhưng ngoài ra mình có mua thêm mật gấu tươi để uống cho bớt sưng , hy vọng mấy ngày nữa sẽ hết sưng và sớm có chiếc mũi đẹp 🙂

Rate this post