Ngày ấy bây giờ của “Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian”

Cậu bé được mệnh danh là người “xinh đẹp nhất thế gian” ấy chính là Bjorn Andresen. Bjorn Andresen chào đời vào năm 1955 ở TP.Stockholm (Thụy Điển). Ngay từ khi còn nhỏ, Bjorn Andresen đã sở hữu vẻ đẹp phi giới tính rất khác biệt, đặc biệt là dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé này đã có khí chất như được sinh ra để trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong tương lai.

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Ngay từ khi chào đời, Bjorn Andresen đã sở hữu vẻ đẹp rất đặc biệt.

>> Đừng bỏ lỡ: Cuộc sống hiện tại của “Harry Potter”: có bạn gái sang, xịn, mịn

Và tất nhiên, nhờ hội tụ đủ mọi yếu tố đặc biệt như vậy nên ngay khi vừa bước sang tuổi 16, Bjorn Andresen đã bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng. Tuy nhiên, những tưởng cuộc đời Bjorn Andresen sẽ rất rực rỡ nhưng cuộc sống trong tương lai của ông thì lại ngược lại hoàn toàn: quá nhiều đau buồn và tràn ngập sóng gió.

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi Bjorn Andresen được nhiều người gọi với biệt danh “cậu bé xinh đẹp nhất thế gian”.

Vụt sáng thành ngôi sao chỉ sau vai diễn đầu đời…

Tuy mang biệt danh “cậu bé xinh đẹp nhất thế gian” nhưng ít người biết rằng Bjorn Andresen là một đứa con ngoài giá thú và tuổi thơ của ông cũng không mấy hạnh phúc. Bi kịch hơn nữa là khi Bjorn Andresen mới vừa lên 10, mẹ ông, sau một biến cố buồn bà đã chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình. Và cũng từ ngày ấy Bjorn Andresen phải sống với bố dượng, được bố dượng chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Tuy mang danh “đẹp nhất hành tinh” nhưng Bjorn Andresen đã chịu nhiều bất hạnh ngay từ bé…

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Năm lên 10, mẹ qua đời, Bjorn Andresen phải sống với bố dượng.

Dù phải chịu cú sốc rất lớn khi mới lên 10 như vậy nhưng Bjorn Andresen vẫn dần vượt qua và phát triển như bao bạn bè đồng trang lứa. Đến năm 15 tuổi (năm 1970), Bjorn Andresen đã có cơ hội bước chân vào con đường nghệ thuật. Thời điểm ấy, không hổ danh là “cậu bé xinh đẹp nhất thế gian”, ông đã vượt qua hơn 3 ngàn ứng cử viên để được chọn vào vai Tadzio trong “Death in Venice” (Chết ở Venice) – một bộ phim nổi tiếng của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. 

Tất nhiên, nhờ vẻ đẹp trời phú nên Bjorn Andresen dễ dàng thành công với vai diễn đầu tay này. Luchino Visconti (đạo diễn phim “Death in Venice”) cũng đã từng khẳng định: “Bjorn Andresen là Tadzio từ truyện bước ra với gương mặt trắng muốt và mang vẻ thanh tao. Mái tóc vàng như mật ong, sống mũi thẳng thanh tú, khuôn miệng chúm chím đáng yêu, sắc mặt lạnh lùng nhưng thánh thiện làm người ta liên tưởng đến những tác phẩm điêu khắc ở Hy Lạp thời hoàng kim”.

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Nhờ vẻ đẹp trời phú nên Bjorn Andresen sớm bước chân vào nghiệp diễn viên…

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

…và nhanh chóng vụt sáng thành một ngôi sao.

Và không phụ lòng tin tưởng của đạo diễn Luchino Visconti và nhà sản xuất phim, dù không có kinh nghiệm diễn xuất nhiều nhưng Bjorn Andresen vẫn khiến nhiều khán giả xem phim phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp phi giới tính của mình. Cũng nhờ bước đệm đầu tiên với vai diễn Tadzio này, chẳng mấy chốc, ông nhanh chóng trở thành một ngôi sao được nhiều người hâm mộ và giới truyền thông rầm rộ săn đón. Và cũng kể từ lúc ấy, khán giản hâm mộ và giới truyền thông đã gắn Bjorn Andresen với danh xưng vô cùng mỹ miều: “cậu bé xinh đẹp nhất thế gian”. 

>> Bạn xem chưa: Vua hài Mr. Bean hiện tại: viên mãn bên vợ thứ hia đáng tuổi con

Vụt tắt trong danh vọng

Cũng như những số phận của một vài sao nhí khác ở Hollywood, sự nổi tiếng đến quá nhanh và quá hào nhoáng đã khiến Bjorn Andresen vô cùng bất ngờ và choáng ngợp. Thời kỳ ấy, những năm 1970, những chàng trai sở hữu vẻ đẹp phi giới tính như Bjorn Andresen được xem là rất “hiếm có khó tìm”. Và cũng vì vậy nên nhiều khán giả và giới truyền thông thời bấy giờ bắt đầu nghi vấn về giới tính của ông – một vấn đề vẫn còn rất nhiều nhạy cảm thời ấy.

Tiếp theo những nghi vấn về vấn đề giới tính thì trong thời gian tham dự Liên hoan phim Cannes, Bjorn Andresen đã bị các paparazzi “săn” được hình ảnh cùng đạo diễn Luchino Visconti vào một quán bar dành cho người thuộc giới tính thứ ba. Ngay lập tức, những bức ảnh này đã khiến tên tuổi lẫn danh tiếng của Bjorn Andresen sụt giảm nhanh chóng, bởi thời điểm ấy xã hội chưa có cái nhìn cởi mở về người đồng tính.

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Vai diễn Tadzio trong phim “Death in Venice” đã mang đến nhiều hào quang lẫn danh vọng cho Bjorn Andresen…

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

…nhưng cũng từ đó, sacandal lên tiếp ập xuống với “cậu bé xinh đẹp nhất thế gian” này.

“Bi kịch” đối với Bjorn Andresen càng tăng cao hơn khi người tình đồng tính của đạo diễn Luchino Visconti ghen tuông tung ra vô số tin đồn không hay nhắm vào “cậu bé xinh đẹp nhất thế gian” nhằm hạ bệ Bjorn Andresen. Sau khi gặp phải liên tiếp những tai tiếng như thế, tên tuổi của Bjorn Andresen đã sụt giảm nghiêm trọng. Từ một ngôi sáo sáng chói với vai Tadzio, sự nghiệp diễn viên của Bjorn Andresen dần dần bị hủy hoại, bỗng chốc ông đã trở thành một diễn viên đầy tai tiếng thời bấy giờ.

Với hàng loạt tai tiếng kéo đến một lúc như vậy nên ông đã quyết định rời kinh đô điện ảnh đến Nhật Bản để phát triển sự nghiệp – nơi bộ phim “Death in Venice” của ông vẫn được khán giả chào đón rất nhiệt tình. Và dù phải làm lại từ đầu ở thị trường Nhật Bản nhưng may mắn là Bjorn Andresen cũng nhận được sự yêu thích của nhiều người hâm mộ cùng nhiều hợp đồng quảng cáo tại đây. 

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Sau khi scandal liên tiếp ập xuống, Bjorn Andresen quyết định đến Nhật Bản “làm lại từ đầu”.

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Đến xứ sở hoa anh đào, ngoài diễn xuất, Bjorn Andresen còn quyết định học thêm âm nhạc.

Nhưng cũng cùng thời gian ấy, ngoài diễn xuất, Bjorn Andresen cũng dần nhận thấy ông rất đam mê với âm nhạc. Chính vì vậy, Bjorn Andresen đã quyết định tạm hoãn công việc diễn xuất và nhanh chóng ghi danh vào trường âm nhạc để học tập thêm âm nhạc. Tuy vậy, dù nổi tiếng là thế nhưng Bjorn Andresen lại không được trường âm nhạc nhận và ông buộc phải thuê giáo viên dạy riêng âm nhạc cho mình. 

Hối hận vì vai diễn giúp mình vụt sáng và căm ghét luôn vẻ đẹp của chính mình

Nhưng, “bi kịch” lại một lần nữa đến với Bjorn Andresen, bởi dù đã hoàn thành khoá học âm nhạc và sẵn sàng “debut” trở lại nhưng ông chẳng thể tìm lại được hào quang như năm xưa của mình. Sau tất cả, những gì khán giả còn nhớ đến ông chỉ là danh xưng “cậu bé đẹp nhất thế gian”; vai diễn Tadzio huyền thoại; cùng hàng loạt scandal đình đám ngày nào…

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Nhưng sau tất cả, mọi thứ như vụt tắt nhanh chóng với Bjorn Andresen…

Hào quang năm nào nhanh chóng vụt tắt, khán giả không đón nhận… nên Bjorn Andresen gặp rất nhiều trắc trở và khó khăn trong lúc quay lại với sự nghiệp diễn xuất và tìm kiếm vai diễn mới cho mình. Thậm chí, thời gian ấy, có lúc ông phải đợi cả năm trời cho một vai diễn nhưng đến phút cuối, lúc tưởng chừng như dự án sắp sửa được bấm máy thì bộ phim bị hủy bỏ.

Cuối cùng, sự nghiệp diễn xuất lẫn âm nhạc của “cậu bé xinh đẹp nhất thế gian” cũng vụt tắt hẳn, không thể vụt sáng như năm nào dù chỉ là một vài tia sáng le lói. Sau này, chia sẻ với giới truyền thông, Bjorn Andresen bộc bạch: “Sự nghiệp của tôi là một mớ hỗn độn đầy đau khổ”.

Thậm chí, ông cũng từng cay đắng khi khẳng định với giới truyền thông rằng: “Đối với tôi, việc được mọi người gọi là “cậu bé xinh đẹp nhất thế giới” không khác gì một lời nguyền. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân không khác gì “một sinh vật lạ bị nhốt trong chuồng cho mọi người tha hồ nhìn ngắm, bình phẩm””. 

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Vai diễn Tadzio trong “Death in Venice” mang đến nhiều thành công cho ông nhưng cũng gây ra quá nhiều bi kịch.

Bên cạnh đó, sau này, chia sẻ với giới truyền thông, Bjorn Andresen còn cho biết rằng ông cảm thấy rất hối hận khi vào vai Tadzio trong “Death in Venice”. Dù bộ phim đã đem đến rất nhiều danh vọng, vinh quang nhưng cũng mang đến quá nhiều bi kịch cho cuộc đời ông. Song song đó, hào quang đến quá nhanh, việc trở thành ngôi sao sáng và nổi tiếng ở độ tuổi thiếu niên đã khiến Bjorn Andresen khủng hoảng tâm lý. “Sự nghiệp của tôi xuất phát từ đỉnh vinh quang rồi dần dần đi xuống. Đó là một cuộc hành trình cô độc. Cảm giác như mọi người không hề quan tâm đến ước mơ và con người thật của tôi” – Bjorn Andresen đã từng buồn bã chia sẻ.

Sau hàng chục năm trời vật lộn với nghề và cố gắng để bước chân vào showbiz trở lại, cố gắng lấy lại những ánh hào quang như năm xưa nhưng cuối cùng Bjorn Andresen vẫn không thể tìm lại được cái bóng quá khứ của chính mình. Cuối cùng, Bjorn Andresen quyết định rút khỏi showbiz, trở về làm một người bình thường và sống một cuộc đời bình lặng như bao người.

Đến năm 1983, ông kết hôn cùng một nữ văn sĩ xinh đẹp và chuyển về Đan Mạch sinh sống. Tuy vậy, cuộc đời lại một lần nữa chẳng thể mỉm cười với Bjorn Andresen, bởi sau khi hai người kết hôn không lâu thì ông và nữ văn sĩ kia đã chia tay nhau. Kể từ khi ấy, Bjorn Andresen quyết định sống một mình, không tái hôn cho đến tận bây giờ. 

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Bjorn Andresen – cái tên vốn được nhiều người kỳ vọng cuối cùng đã trở thành một câu chuyện buồn.

Ngày ấy bây giờ của Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian

Ở thời điểm hiện tại, rất khó để mọi người có thể nhận ra ông lão râu ria xồm xoàm này chính là “cậu bé xinh đẹp nhất thế giới” năm nào.

Và cũng từ khi ấy, Bjorn Andresen quyết định ở ẩn và rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông. Mãi cho đến thời gian gần đầy, vào thời điểm cuối năm 2019 vừa qua, Bjorn Andresen mới xuất hiện trở lại sau hàng chục năm ở ẩn. Ở thời điểm hiện tại, Bjorn Andresen đã trở về Thuỵ Điển – về lại quê hương của ông – sinh sống cùng hai con gái và các cháu.

>> Xem thêm: Loạt ảnh nổi loạn của Angelina Jolie hồi còn trẻ

Trong một vài lần hiếm hoi nhận lời tiếp xúc với giới truyền thông, Bjorn Andresen từng chia sẻ, hiện tại ông thấy vui vì được sống với đam mê âm nhạc của mình. Thậm chí, Bjorn Andresen còn tiết lộ rằng, phải đến khi bước sang tuổi 50 ông mới không còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn ảnh Tadzio trên những tấm poster quảng cáo phim “Death in Venice” nữa và chọn lối sống nhẹ nhàng hơn. 

Ngôi sao Hollywood tỏa sáng nhờ đóng thế vai vào phút cuối.

“Cậu bé xinh đẹp nhất thế gian” giờ đây đã là một ông lão U70 già nua, “xuống cấp” rất nhiều. Thật rất khó để mọi người có thể nhận ra ông lão râu ria xồm xoàm bây giờ từng là một ngôi sao nhí đầy triển vọng, một diễn viên mà nhiều khán giả và giới truyền thông không tiếc lời khen ngợi năm nào. Câu chuyện cuộc đời của ông cũng cho thấy một điều rằng, hào quang đến sớm là may mắn nhưng đôi khi cũng trở thành bi kịch khi người ta mãi mãi không thể vượt qua được cái bóng của chính mình.

Bạn thấy sao về ngoại hình hiện tại của “cậu bé xinh đẹp nhất thế giới”? Cùng chia sẻ nhé!

Nguồn và ảnhh: The Guardian

Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!

“BẬT NGỬA” VỚI DIỆN MẠO NGOÀI ĐỜI CỦA VOLDERMORT “HARRY POTTER”

Ngoài cuộc đời và sự nghiệp của “cậu bé xinh đẹp nhất thế giới” như trên thì nhiều fan hâm mộ còn rất bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo của người đóng vai chúa tể Voldemort thời trẻ – nhân vật độc ác và xấu xí nhất phim Harry Potter.

Quả thật, sau khi gỡ bỏ lớp hoá trang để vào vai chúa tể Voldemort thời trẻ xấu xí thì tài tử người Pháp Maxence Danet Fauvel khiến khán giả đứng ngồi không yên với thân hình lực lưỡng, gương mặt đẹp trai hút hồn của mình. Được biết, trai đẹp người Pháp này là một gương mặt khá mới của làng điện ảnh nhưng đã bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 22 tuổi với vai trò người mẫu…

>> Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY.

 

Rate this post