6 con đường đẹp nhất ở Hà Nội mà ai cũng muốn ghé thăm một lần

6 con đường đẹp nhất ở Hà Nội mà ai cũng muốn ghé thăm một lần

6 con đường đẹp nhất ở Hà Nội mà ai cũng muốn ghé thăm một lần

03/05/2017 11:29

Mỗi thời điểm, khoảnh khắc khác nhau, người ta lại thấy Hà Nội đẹp ở những góc khác nhau. Đường Phan Đình Phùng, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Du, đường Thanh Niên… được xem là những con đường đẹp nhất ở Hà Nội.

Hà Nội vẫn nổi tiếng có những con đường, góc phố đẹp và cổ kính. Đặc biệt, cái đẹp của Thủ đô thay đổi theo từng mùa, từng không gian. Chính vì vậy mà mỗi thời điểm, khoảnh khắc khác nhau, người ta lại thấy Hà Nội đẹp ở những góc khác nhau. Đường Phan Đình Phùng, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Du, đường Thanh Niên…được xem là những con đường đẹp nhất ở Hà Nội, là những địa điểm mà trong lòng những người con Hà Nội, những bạn trẻ sinh viên ở khắp mọi miền đất nơi, mãi không thể quên. Trên những con đường ấy, người ta không chỉ thấy nhịp sống hối hả của người Hà Nội, mà còn là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc như từng hàng cây, từng góc phố và biết bao dấu ấn thời gian hòa cùng sự phát triển không ngừng của thủ đô thân yêu…

Hãy cùng Halong Wave Travel điểm lại những con đường, tuyến phố tuyệt đẹp bao năm nay đã in sâu trong tâm trí người Hà Nội nói riêng và những người yêu mến Hà Nội nói chung…

1. Đường Phan Đình Phùng

6 con đường đẹp nhất HN-1
Đường Phan Đình Phùng là một con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những hàng sấu lâu năm xanh mát, cao vút, thẳng đều tăm tắp. Đường Phan Đình Phùng mùa nào cũng đẹp. Mùa xuân, màu hạ ngập trong sắc trắng của những bông hoa sấu rụng bên đường rồi những quả sấu non xanh xanh trên cây rung rung trong gió. Mùa thu, mùa đông, con đường trải vàng lá sấu rụng, vô cùng lãng mạn.

6 con đường đẹp nhất HN-2

Đường Phan Đình Phùng nổi tiếng với hai hàng cây sấu cùng trên vỉa hè luôn rợp bóng mát

2. Đường Hoàng Diệu

6 con đường đẹp nhất HN-3

Đường Hoàng Diệu rộng rãi, luôn mát rượi bởi hai hàng cây cổ thụ. Nơi đây luôn thuộc top những con đường xanh, mát, đẹp nhất thủ đô.

Nếu những dấu tích Hà Nội cổ còn lại trên con đường này là Hoàng thành trầm lắng, là cổng Đoan môn sừng sững, thì những ngôi biệt thự được xây theo kiến trúc Pháp chính là những vết dấu còn lại của một Hà Nội xưa. Tuy nhiên, dấu ấn của đường Hoàng Diệu không chỉ nằm ở những giá trị ấy, mà điều níu chân bao người, làm thổn thức bao trái tim lại là căn nhà 30 Hoàng Diệu – nơi ở của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ khi Đại tướng ra đi, cứ đến dịp lễ hay ngày kỷ niệm, nhiều người lại tập trung trước cổng nhà để thắp nến, dâng hương, hoa tưởng niệm “người anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Đường Thanh Niên

6 con đường đẹp nhất HN-4

Nếu Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những di tích lịch sử, văn hóa giá trị và lối kiến trúc độc đáo thì đường Thanh niên lại nổi tiếng với tên gọi “Con đường lãng mạn nhất thủ đô Giữa lòng Hà Nội, hiếm có một con đường nào lại có được vẻ đẹp thơ mộng như đường Thanh Niên. Con đường này chạy xen giữa hồ Tây và hồ trúc Bạch với những hàng phượng vĩ, những rặng trúc xanh tươi, tạo cho nơi đây một nét lãng mạn rất đặc biệt.

6 con đường đẹp nhất HN-5

Nơi đây chính là một điểm đến vô cùng thú vị vào những ngày hè oi bức và là chốn hẹn hò của rất nhiều bạn trẻ mỗi buổi chiều về hay dịp cuối tuần.

4. Phố Đinh Tiên Hoàng

Chạy dọc bờ hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng nằm ở trái tim của thủ đô Hà Nội. Trên phố có đền Bà Kiệu, đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong – di tích còn lại của chùa Báo Ân và bưu điện Hà Nội với chiếc tháp đồng hồ lịch sử. Vào những ngày lễ, Tết, phố là nơi người dân tập trung đông đảo để xem bắn pháo hoa và đón Giao thừa.

6 con đường đẹp nhất HN-6

Một bên là hồ Gươm, nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lịch sử, một bên là vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ và các trung tâm đầu não của thủ đô khiến phố Đinh Tiên Hoàng trở thành một trong những tuyến phố du lịch có không gian đẹp nhất Hà Nội.

5. Đường Kim Mã

6 con đường đẹp nhất HN-7

Có lẽ con đường này thì các bạn trẻ Hà Nội, đặc biệt là các bạn có sở thích chụp ảnh chẳng lạ gì. Thường ngày thì đây là một con đường khá đẹp với những hàng cây cổ thụ mọc đều 2 bên và ở giữa đường, dãy đường hành lang với gạch đỏ đều tăm tắp. Thế nhưng thực chất trong cảm nhận của nhiều người thì con đường này mang lại cảm xúc nhất là vào thời điểm mùa đông, mùa lá vàng rụng. Gió lạnh về, cây cối đều trơ trụi lá chỉ còn trơ cành khẳng khiu tạo nên một khung cảnh buồn man mác rất riêng biệt cho khu phố.

6 con đường đẹp nhất HN-8

Con phố này được rất nhiều bạn trẻ chọn làm nơi chụp ảnh cưới, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời.

6. Đường Trịnh Công Sơn

Không có bề dày lịch sử và đặc trưng về văn hóa như hai con đường cổ kính trên, nhưng con đường ven Hồ Tây lại ghi ấn tượng trong lòng người Hà Nội với vẻ lãng mạn, vắng vẻ đặc trưng của đất Hà Nội khi gần như “ôm trọn” hồ Tây. Ngày trước, nơi này được giới trẻ ưu ái gọi với cái tên bến Nhật Bản, bến Hàn Quốc, còn nay con đường lãng mạn nhất Hà Nội chính thức mang tên Trịnh Công Sơn.

Được mệnh danh là con đường lãng mạn và đẹp nhất Thủ đô, ôm quanh ven hồ Tây, con đường mang tên Trịnh Công Sơn dài 900m, rộng 9,5–12,5m, kéo dài từ ngã ba, ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ, quận Tây Hồ. Không có những hàng cây cổ thụ rợp bóng, nơi đây lại đặc biệt hấp dẫn bởi không gian vắng vẻ, yên tĩnh và thơ mộng. Không chỉ đẹp vào những chiều thu, mà ngay cả ngày hè oi ả, đứng ở đây ngắm hoàng hôn sẽ có cảm giác thật rõ ràng rằng con đường mang hơi hướng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: nhỏ nhẹ, lãng mạn và bình yên vô cùng.

6 con đường đẹp nhất HN-9

Con đường Trịnh Công Sơn hấp dẫn bởi không gian yên tĩnh, vắng vẻ, thơ mộng

Tôi đã thấy không chỉ những đôi yêu nhau, mới hạnh phúc nắm tay ngắm hoàng hôn dần tan, mà còn là những người bình thường có lẽ đã mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, ồn ào, hoặc đã chán ngán những đông đúc nơi phồn hoa. Họ dựng xe, ngồi im lìm lắng nghe tiếng sóng vỗ rất nhẹ, thả tầm mắt vào đường chân trời xa tít mà khi ở trong phố, chẳng kiếm nổi cho mình một khoảng trống. Tất cả đều khó lòng từ chối một con đường với những góc vắng lặng, tuy khiêm nhường nhỏ bé nhưng lại ôm trọn cả hồ Tây rộng lớn bên cạnh.

Theo Hà Nội plus

Rate this post