Nhật ký đi nặn mụn

Tớ bị mụn từ năm 18t đến nay là 10 năm tròn. Quỷ quái thế đấy, hồi dậy thì dậy thẹo, chưa có zai theo thì không xấu xí mụn nhọt đi. đến cái tuổi cập kê, gái lớn gả chồng thì mụn mẽo tưng bừng. đến chán. Cũng hên là có người nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của tớ, sâu dưới lớp mụn ấy :-?, chứ ko chắc ế cả đơi :))

về nguyên nhân vì sao tớ bị mụn thì tớ đã viết ở 1 topic khác rồi. đang viết dở thì mụn mọc tùm lum. chán quá ngừng luôn 🙁

về nguyên nhân vì sao tớ bị mụn thì tớ đã viết ở 1 topic khác rồi. đang viết dở thì mụn mọc tùm lum. chán quá ngừng luôn 🙁

Lần bloom này của tớ, nguyên nhân do trang điểm. Của nợ thế chứ, cái lũ phấn son ấy mãi không chịu tha cho tớ [-(. Rút kinh nghiệm những lần đau thương trước đây, tớ đã sắm em tẩy trang Shu thần thánh và vứt hết đồ trang điểm đi. Khi ấy tình trạng da tớ đã khá khẩm lắm rồi, hết mụn, da còn vài vết thâm @};- Nhưng đẹp trời một ngày tớ đi phỏng vấn ở một công ty mỹ phẩm. mà các bạn biết đấy, công ty mỹ phẩm đương nhiên ngta cần da đẹp. Tớ đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cuối cùng tặc lưỡi “một lần chắc không sao đâu, với lại mình sẽ tẩy trang sạch sẽ”. đồ trang điểm vứt hết rồi đành mượn của đứa bạn. nó vứt cho mấy hộp lận. cushion, phấn bột đủ cả. thế là băm môi oánh lên mặt. oánh xong xinh hẳn :x. Nhưng về cushion các bạn biết rồi đúng ko? nó ko giống foundation là bơm ra tay rồi dùng tay sạch hoặc cọ oánh lên mặt. Cushion là phức hợp hiện đại nhất hiện nay của BB cream bao gồm cả dưỡng – lót -nền. NHƯNG nó dùng miếng mút có trong hộp, ịn lên kem rồi oánh lên mặt và cái mút đó là DÙNG CHUNG :-&. việc dùng chung mút mỹ phẩm ấy khiến cho tình trạng da tớ trở nên vô cùng khủng khiếp. mụn bọc mọc lên tứ lung tung hai bên má :((. HÌnh ảnh lúc ấy đây

Lần bloom này của tớ, nguyên nhân do trang điểm. Của nợ thế chứ, cái lũ phấn son ấy mãi không chịu tha cho tớ [-(. Rút kinh nghiệm những lần đau thương trước đây, tớ đã sắm em tẩy trang Shu thần thánh và vứt hết đồ trang điểm đi. Khi ấy tình trạng da tớ đã khá khẩm lắm rồi, hết mụn, da còn vài vết thâm @};- Nhưng đẹp trời một ngày tớ đi phỏng vấn ở một công ty mỹ phẩm. mà các bạn biết đấy, công ty mỹ phẩm đương nhiên ngta cần da đẹp. Tớ đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cuối cùng tặc lưỡi “một lần chắc không sao đâu, với lại mình sẽ tẩy trang sạch sẽ”. đồ trang điểm vứt hết rồi đành mượn của đứa bạn. nó vứt cho mấy hộp lận. cushion, phấn bột đủ cả. thế là băm môi oánh lên mặt. oánh xong xinh hẳn :x. Nhưng về cushion các bạn biết rồi đúng ko? nó ko giống foundation là bơm ra tay rồi dùng tay sạch hoặc cọ oánh lên mặt. Cushion là phức hợp hiện đại nhất hiện nay của BB cream bao gồm cả dưỡng – lót -nền. NHƯNG nó dùng miếng mút có trong hộp, ịn lên kem rồi oánh lên mặt và cái mút đó là DÙNG CHUNG :-&. việc dùng chung mút mỹ phẩm ấy khiến cho tình trạng da tớ trở nên vô cùng khủng khiếp. mụn bọc mọc lên tứ lung tung hai bên má :((. HÌnh ảnh lúc ấy đây

Khỏi biết tớ chán thế nào rồi đấy. lúc ấy thật, ngta nói tớ bôi lên mặt mà hết chắc tớ cũng bôi 🙁

Khỏi biết tớ chán thế nào rồi đấy. lúc ấy thật, ngta nói tớ bôi lên mặt mà hết chắc tớ cũng bôi 🙁

nói thêm là trước giờ tớ có đi trị mụn ở khắp nơi nhưng chưa từng đi nặn mụn bao giờ nhé. tớ sợ sẹo, sợ bẩn, sợ ko tuyệt đối vô trùng (tớ mắc bệnh ám ảnh sạch sẽ vậy đó). Nhưng mấy cái mụn đỏ to quá, bôi thuốc mãi nó ko chịu xuống. cũng chẳng bưng mủ hẳn lên cho rồi. lúc túng quẩn, search “nặn mụn sài gòn”. Đọc review đến nhức cả mắt, thì tìm ra chỗ nặn Kim Dung ở cầu bông. (lưu ý: tớ ko PR quảng cáo cho đứa nào hết nhá). nói thật, tớ cũng sợ bị lừa lắm, nên đọc review cũng chọn lọc lắm. thấy chị Nicky Khánh Ngọc nói chỗ này tốt mới tin đó =D>

nói thêm là trước giờ tớ có đi trị mụn ở khắp nơi nhưng chưa từng đi nặn mụn bao giờ nhé. tớ sợ sẹo, sợ bẩn, sợ ko tuyệt đối vô trùng (tớ mắc bệnh ám ảnh sạch sẽ vậy đó). Nhưng mấy cái mụn đỏ to quá, bôi thuốc mãi nó ko chịu xuống. cũng chẳng bưng mủ hẳn lên cho rồi. lúc túng quẩn, search “nặn mụn sài gòn”. Đọc review đến nhức cả mắt, thì tìm ra chỗ nặn Kim Dung ở cầu bông. (lưu ý: tớ ko PR quảng cáo cho đứa nào hết nhá). nói thật, tớ cũng sợ bị lừa lắm, nên đọc review cũng chọn lọc lắm. thấy chị Nicky Khánh Ngọc nói chỗ này tốt mới tin đó =D>

Rate this post