Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh – người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư?

Trong Trường Ca Hành, nhân vật Lạc Yên của Triệu Lộ Tư đã kết hôn hạnh phúc với nhân vật Hạo Đô do Lưu Vũ Ninh trên màn ảnh. Trong suốt sự nghiệp, có thể nói đây là người chồng thứ 8 của cô trên màn ảnh. Vậy hãy khám phá anh chàng Lưu Vũ Ninh này có gì thú vị?

Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh - người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư? Lưu Vũ Ninh là chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư trên màn ảnh

Nhà cao tầng cũng phải xây từ mặt đất!

Nghệ sĩ là gì? Khi Lưu Vũ Ninh lần đầu tiên ở phim trường nhìn thấy nữ diễn viên mỗi ngày chỉ ăn một chút salad, anh rất ngạc nhiên, còn bây giờ anh thấy nhiều thành quen, bản thân anh cũng bắt đầu kiểm soát việc ăn uống, dù không khắt khe như chỉ ăn salad. “Vì phải lên hình, chắc chắn không thể ăn uống thả ga. Lúc trước khi chưa xuất hiện trước công chúng, thì không có quá nhiều lo lắng, nhưng bây giờ thì phải yêu cầu bản thân chú ý, bạn phải đứng trước mặt fan hâm mộ với vẻ ngoài chỉn chu hơn”. Đây chỉ điều cơ bản nhất đối với ngoại hình của một nghệ sĩ. Nhưng, khi nói đến chữ “nghệ”, mới là việc khiến Lưu Vũ Ninh đau đầu nhất.

Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh - người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư? Lưu Vũ Ninh không ngại bước từng bước chậm rãi

Như việc đóng phim, thật ra Lưu Vũ Ninh chưa từng học diễn xuất, khi đến phim trường, giáo viên dạy diễn xuất luôn theo sát bên cạnh. Trước khi quay nhờ giáo viên hướng dẫn, sau khi quay tiếp tục rèn luyện: “Điều tôi cần học hỏi có quá nhiều, vì cái gì tôi cũng không biết, ngôn ngữ cơ thể, kiểm soát biểu cảm, nói thoại, tất cả đều phải học”.

Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh - người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư? Anh chàng còn là ca sĩ

Những chuyện xảy ra trong thời gian tham gia chương trình “Ca sĩ 2019”, đến nay anh vẫn còn nhớ như in. Năm đó, Lưu Vũ Ninh là ca sĩ đầu tiên được tiến cử tham gia cuộc thi, lúc đầu anh gần như bị toàn bộ dân mạng “chế giễu”: “Khi ấy tôi nghĩ không thông, tại sao có nhiều người cảm thấy, tôi xuất thân là ca sĩ online, thì không thể đứng trên sân khấu lớn, để thể hiện bản thân. Tôi chỉ muốn đứng trên đó hát cho càng nhiều người nghe, thế thì sao? Tại sao có một số người không hiểu, không muốn cho người khác một cơ hội”. Sau đó, Lưu Vũ Ninh để lại ấn tượng sâu sắc trên sân khấu với ca khúc Người giống như tôi.

Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh - người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư?

Không giống con đường thăng tiến của đa số ca sĩ, người như Lưu Vũ Ninh, thuộc phần “khác biệt”. Trước khi kiếm được tiền bằng việc ca hát, anh từng làm rất nhiều công việc, đầu bếp, nhân viên phục vụ, bán quần áo, công việc nào cũng làm từ vị trí thấp nhất. Đây cũng không có gì là xấu, nhà cao tầng cũng phải xây từ mặt đất lên, dù gian khổ thật, nhưng có nền tảng chắc chắn, biết đâu sau này lại hữu ích. “Vị trí thấp nhất, ví dụ công việc đầu bếp, rửa rau, xắt cá, rửa chén, đều là việc bạn cần phải làm. Tôi nhớ nhất ngày đầu tiên đi làm, hôm đó tôi rất háo hức hỏi bếp trưởng, tôi phải làm gì, sau đó bếp trưởng chỉ một thau mộc nhĩ, bảo tôi rửa sạch. Lúc ấy tôi rất thắc mắc, tôi làm đầu bếp, đến học nấu ăn, ông bảo tôi rửa mộc nhĩ”. Đương nhiên, lời này không thể nói ra miệng, dù sao anh vẫn nhớ mình đến là để học việc.

Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh - người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư?

“Thật ra, tôi không sợ mệt, cũng không sợ khổ, sợ nhất là, không có hy vọng”. Vì thế, từ đầu đến cuối Lưu Vũ Ninh chưa từng thả lỏng tâm trạng, anh từng hát ở quán bar, sau đó chuyển sang hát online, rồi dần tạo được tiếng tăm: “Thật ra, sau khi nổi tiếng, ông chủ quán bar nơi tôi từng hát đã cám ơn tôi, giúp việc kinh doanh của cả con đường tốt hơn. Nhưng thực tế con đường này vốn đã rất đông đúc, tôi chỉ giúp nó tăng thêm chút lưu lượng, chỉ vậy mà thôi”.

Nếu thời gian quay lại, Lưu Vũ Ninh nói bản thân không muốn trở về nơi đó, nhưng những ngày tháng vừa hát, vừa mơ ước tương lai có thể đứng trên một sân khấu lớn, hát những bài hát mình thích, không phải không có giá trị.

Có phần thưởng lao động làm động lực, mới cố gắng làm công việc tiếp theo

Thần tượng lúc nhỏ xa vời vợi không thể chạm đến, nay có thể chung vai hợp tác, loại tâm tình này, Lưu Vũ Ninh khi nhớ đến vẫn có cảm giác như đang nằm mơ: “Khi giao lưu với thầy Nhậm Hiền Tề, tôi nhận ra con người thầy ấy thật sự rất tốt, thầy xem tôi như em trai, chứ không phải một đối tượng hợp tác. Thời gian nghỉ giải lao, thầy trò chuyện với tôi về âm nhạc, khuyên tôi sau này nên làm gì, ngoài ra thầy còn chia sẻ với tôi kinh nghiệm diễn xuất, kinh nghiệm trong cuộc sống, tôi cảm thấy thầy rất thân thiết gần gũi”.

Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh - người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư? Lưu Vũ Ninh và Nhậm Hiền Tề

Lưu Vũ Ninh cảm thấy, nếu chỉ đơn giản là ca hát, trong âm nhạc không có nội dung, người nghe sẽ không cảm nhận được gì, ca khúc đó tất nhiên không thể lay động lòng người: “Giống như nhiều bài hát, khi tôi trình bày, nếu là ca khúc bi thương, tôi sẽ nhớ lại chuyện mình từng rửa chén bát, rửa mộc nhĩ, đem bi thương vào ca khúc, lây nhiễm cho thính giả cảm xúc này, bài hát vui tươi, cũng sẽ nhớ đến những chuyện vui vẻ, để truyền tải cảm giác hạnh phúc”. Những trải nghiệm đắng cay ngọt bùi, không ngờ lại được Lưu Vũ Ninh vận dụng như thế.

Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh - người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư?

Hiện tại, mỗi khi hoàn thành một hạng mục công việc, Lưu Vũ Ninh có thói quen cùng các nhân viên ăn một bữa cơm, cảm giác như sau khi xong việc, cả nhà quây quần bên nhau, ăn bữa cơm đoàn viên. Trên bàn cơm, thỉnh thoảng khó tránh nhớ lại những ngọt ngào lẫn cay đắng đã nếm trải: “Sẽ có cảm khái, bạn nói trước kia chúng tôi làm công việc đó, bây giờ có thể làm công việc này, còn chuyển đến một thành phố lớn là Bắc Kinh. Con người cần phải biết sau khi bản thân nỗ lực làm việc, bỏ ra công sức, thu hoạch được gì, phải hưởng thụ thành quả mà mình làm ra. Có phần thưởng lao động làm động lực, bạn mới cố gắng làm công việc tiếp theo”.

Bạn biết gì về Lưu Vũ Ninh - người chồng thứ 8 của Triệu Lộ Tư?

Lần đầu tiên có sự thôi thúc này, là khi Lưu Vũ Ninh lần đầu tiên nhìn thấy một rừng que cổ vũ phát sáng: “Buổi tối, rất nhiều rất nhiều người không về nhà, ở đó cầm que cổ vũ phát sáng, chờ tôi tan ca. Tôi nghĩ, mình có tài đức gì, lại được nhiều người yêu thích đến vậy”. Hình ảnh đó khắc sâu vào tim anh, cũng là nguyên nhân khiến Lưu Vũ Ninh không quên ý nguyện ban đầu cho đến nay. “Tôi biết mình đến từ đâu, vì thế biết điều mình trân quý nhất là gì. Ngoài công việc, hễ có thời gian rảnh là tôi sẽ giao lưu với fan hâm mộ, mối quan hệ của chúng tôi giống như người thân và bạn bè, nên có khi fan hâm mộ giận tôi và tôi cũng giận lại, đùa vui thôi”. Tình cảm này vừa mang đến cho anh sự ấm áp, cũng mang đến gánh nặng của trách nhiệm. Không thể để fan bị người khác coi thường, cho nên anh phải cố gắng hơn nữa. Việc nghệ sĩ nên làm, anh đều làm, việc nghệ sĩ nên biết, anh sẽ nỗ lực học hỏi.

Rate this post